QueenMan2k4
New member
Lúc mua nhà, chị Châu có rủ em trai chung tiền mà cậu em út lại thờ ơ phớt lờ luôn. Thậm chí lúc bố mẹ ốm đau, anh này còn không thèm gọi điện hỏi han một câu nào cả
Tại Hà Nam (Trung Quốc) vừa xảy ra một vụ việc gây xôn xao dư luận ghê!
Hai chị em gái vì thương bố mẹ nên mỗi người bỏ ra 30 vạn NDT (tầm 1 tỷ VND) mua cho ông bà một căn nhà xinh xắn. Đến lúc bố mẹ mất, hai chị em định bán nhà chia tiền thì bất ngờ người em trai lúc mua không đóng góp xu nào lại nhảy ra đòi quyền sở hữu. Drama quá mức nên ba anh chị em phải đưa nhau ra tòa giải quyết luôn rồi
Không góp xu nào mua nhà, giờ lại đòi chia tài sản
Ông Châu là nha sĩ sống ở một huyện tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Hồi đó nghề nha sĩ chưa phát triển như bây giờ nên kiếm tiền không được nhiều đâu. Vất vả lắm gia đình ông mới đủ sức cho 3 đứa con học hết đại học.
Chị Châu là con cả trong nhà, dưới có một em gái và một em trai. Vì là con út lại là con trai nên được cả nhà nuông chiều, thế là tính ông này ương bướng lắm luôn
Thời gian cứ trôi, bố mẹ chị ngày càng già, mà các con thì không ở bên chăm sóc được. Chị thấy thương bố mẹ vẫn phải ở căn nhà cũ nát kia. Một lần về nhà, chị rủ bố mẹ lên thành phố sống cùng nhưng ông bà cứ khăng khăng không chịu, bảo ở đó không quen
Hết cách rồi, chị quyết tâm mua cho bố mẹ một căn nhà mới. Ít nhất cũng giúp ông bà có chỗ sống thoải mái hơn. Nghĩ vậy, chị liền tìm em gái bàn bạc. Em gái nghe xong liền ủng hộ full, sẵn sàng chung tay.
Khi hai chị em nói chuyện này với em út thì cậu ta cứ từ chối liên tục, còn tỏ thái độ thờ ơ không quan tâm luôn á
Dù không có sự giúp đỡ của em trai, nhưng hai chị em vẫn quyết tâm mua nhà. Thế là mỗi người bỏ ra 30 vạn NDT (tầm 1 tỷ VND) mua cho bố mẹ căn nhà 2 phòng, giấy tờ ghi tên bố chị.
Dù bố mẹ nói không cần lo lắng gì, nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc của ông bà khiến hai chị em vui sướng vô cùng luôn
Cứ thế được 10 năm cho đến khi bố mẹ ốm đau rồi qua đời. Suốt thời gian bố mẹ bệnh, hai chị em là người chăm sóc tận tình. Còn cậu em út ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng hiếm lắm
Theo thời gian, giá bất động sản cứ tăng dần, căn nhà bán được 200 vạn NDT (tầm 6 tỷ VND luôn á), hai chị em định bán rồi chia nhau. Thế mà bất ngờ người em trai xuất hiện, đòi quyền thừa kế vì "đây là tài sản của bố mẹ, đương nhiên em cũng có phần."
Hai chị em choáng váng trước hành động của em trai, rõ ràng lúc bình thường không hỏi han, không quan tâm bố mẹ, điện thoại hỏi thăm cũng không có, đến lúc chia tiền thì xuất hiện nhanh như chớp
Vì không giải quyết được, chị Châu đưa vụ việc lên tòa luôn!
Tòa án quyết định thế nào?
Căn cứ theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, việc thừa kế ưu tiên theo di chúc trước. Nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ thì áp dụng thừa kế theo pháp luật.
Bố mẹ chị Châu qua đời không để lại di chúc. Hai ông bà để lại một căn nhà đứng tên bố chị. Cả 3 người con đều có quyền thừa kế nên về nguyên tắc tài sản sẽ chia đều cho 3 người.
Nhưng căn cứ theo điều 1138 của Bộ luật Dân sự về tài sản tặng cho bố mẹ thì...
Tiền mua nhà là do hai chị góp, việc này theo pháp luật được gọi là hành vi cho/tặng. Vậy nên có thể nói hai chị em đã chuyển nhượng tài sản cho bố mẹ.
Điều này có nghĩa là dù căn nhà đứng tên bố chị, nhưng theo luật thừa kế, hai chị em là người "góp vốn" nên được ưu tiên khi thừa kế!
Cuối cùng, tòa án quyết định căn nhà thuộc về quyền sở hữu của hai chị em. Còn số tiền mặt bố mẹ để lại là 6 vạn NDT (tầm 209 triệu VND) thì chia đều cho 3 người.
Nguồn: soha.vn
Tại Hà Nam (Trung Quốc) vừa xảy ra một vụ việc gây xôn xao dư luận ghê!
Hai chị em gái vì thương bố mẹ nên mỗi người bỏ ra 30 vạn NDT (tầm 1 tỷ VND) mua cho ông bà một căn nhà xinh xắn. Đến lúc bố mẹ mất, hai chị em định bán nhà chia tiền thì bất ngờ người em trai lúc mua không đóng góp xu nào lại nhảy ra đòi quyền sở hữu. Drama quá mức nên ba anh chị em phải đưa nhau ra tòa giải quyết luôn rồi
Không góp xu nào mua nhà, giờ lại đòi chia tài sản
Ông Châu là nha sĩ sống ở một huyện tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Hồi đó nghề nha sĩ chưa phát triển như bây giờ nên kiếm tiền không được nhiều đâu. Vất vả lắm gia đình ông mới đủ sức cho 3 đứa con học hết đại học.
Chị Châu là con cả trong nhà, dưới có một em gái và một em trai. Vì là con út lại là con trai nên được cả nhà nuông chiều, thế là tính ông này ương bướng lắm luôn
Thời gian cứ trôi, bố mẹ chị ngày càng già, mà các con thì không ở bên chăm sóc được. Chị thấy thương bố mẹ vẫn phải ở căn nhà cũ nát kia. Một lần về nhà, chị rủ bố mẹ lên thành phố sống cùng nhưng ông bà cứ khăng khăng không chịu, bảo ở đó không quen
Hết cách rồi, chị quyết tâm mua cho bố mẹ một căn nhà mới. Ít nhất cũng giúp ông bà có chỗ sống thoải mái hơn. Nghĩ vậy, chị liền tìm em gái bàn bạc. Em gái nghe xong liền ủng hộ full, sẵn sàng chung tay.
Khi hai chị em nói chuyện này với em út thì cậu ta cứ từ chối liên tục, còn tỏ thái độ thờ ơ không quan tâm luôn á
Dù không có sự giúp đỡ của em trai, nhưng hai chị em vẫn quyết tâm mua nhà. Thế là mỗi người bỏ ra 30 vạn NDT (tầm 1 tỷ VND) mua cho bố mẹ căn nhà 2 phòng, giấy tờ ghi tên bố chị.
Dù bố mẹ nói không cần lo lắng gì, nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc của ông bà khiến hai chị em vui sướng vô cùng luôn
Cứ thế được 10 năm cho đến khi bố mẹ ốm đau rồi qua đời. Suốt thời gian bố mẹ bệnh, hai chị em là người chăm sóc tận tình. Còn cậu em út ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng hiếm lắm
Theo thời gian, giá bất động sản cứ tăng dần, căn nhà bán được 200 vạn NDT (tầm 6 tỷ VND luôn á), hai chị em định bán rồi chia nhau. Thế mà bất ngờ người em trai xuất hiện, đòi quyền thừa kế vì "đây là tài sản của bố mẹ, đương nhiên em cũng có phần."
Hai chị em choáng váng trước hành động của em trai, rõ ràng lúc bình thường không hỏi han, không quan tâm bố mẹ, điện thoại hỏi thăm cũng không có, đến lúc chia tiền thì xuất hiện nhanh như chớp
Vì không giải quyết được, chị Châu đưa vụ việc lên tòa luôn!
Tòa án quyết định thế nào?
Căn cứ theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, việc thừa kế ưu tiên theo di chúc trước. Nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ thì áp dụng thừa kế theo pháp luật.
Bố mẹ chị Châu qua đời không để lại di chúc. Hai ông bà để lại một căn nhà đứng tên bố chị. Cả 3 người con đều có quyền thừa kế nên về nguyên tắc tài sản sẽ chia đều cho 3 người.
Nhưng căn cứ theo điều 1138 của Bộ luật Dân sự về tài sản tặng cho bố mẹ thì...
Tiền mua nhà là do hai chị góp, việc này theo pháp luật được gọi là hành vi cho/tặng. Vậy nên có thể nói hai chị em đã chuyển nhượng tài sản cho bố mẹ.
Điều này có nghĩa là dù căn nhà đứng tên bố chị, nhưng theo luật thừa kế, hai chị em là người "góp vốn" nên được ưu tiên khi thừa kế!
Cuối cùng, tòa án quyết định căn nhà thuộc về quyền sở hữu của hai chị em. Còn số tiền mặt bố mẹ để lại là 6 vạn NDT (tầm 209 triệu VND) thì chia đều cho 3 người.
Nguồn: soha.vn