Trời ơi, tin này nghe mà xót xa quá đi mất! Hai chị em họ đạp xe đi chơi với nhau thì bị chết đuối dưới cầu đá Gang ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
Tối 23/7, ông Nguyễn Thế Đậu – Chủ tịch UBND xã Tứ Xuyên (Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, sáng cùng ngày vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 2 em nhỏ ra đi mãi mãi.
Lúc đó, ông Bùi Quang Khải - Trưởng thôn Quảng Xuyên (Tứ Xuyên) đang trên đường đi làm về, ngang qua cây cầu đá Gang (cầu này chủ yếu phục vụ sản xuất), thì phát hiện một chiếc xe đạp và 3 chiếc dép nằm trên cầu. Nhìn xuống thấy một em nổi trên mặt nước, ông Khải vội nhảy xuống cứu em lên bờ.
"Thấy có tới 3 chiếc dép nên ông Khải cảm thấy không ổn, chắc còn người khác gặp nạn. Ông gọi mọi người cùng tìm kiếm, không lâu sau tìm thấy thêm một em nữa dưới chân cầu đá Gang.
Khi đưa hai em lên bờ, mọi người sơ cứu rồi đưa các em tới Trạm y tế xã nhưng không qua khỏi", ông Đậu chia sẻ
Hai em được xác định là Trần Thị H. (SN 2011) và Trần Diệu A. (SN 2016), đều ở thôn Quảng Xuyên.
Trước khi chuyện xảy ra, em H. chở em A. trên xe đạp đi chơi. Khi qua cầu đá Gang, 2 em bất ngờ bị ngã xuống cầu. Lúc đó không có ai qua lại gần đó cả.
Hai em H. và A. đã được gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Nghe mà càng thương hơn, bố của em H. và em A. là hai anh em ruột. Em H. ở với ông bà nội, mẹ đi làm xa, còn bố thì mất từ vài năm trước rồi
"Cầu đá Gang là cây cầu phục vụ sản xuất nên chủ yếu người lớn đi qua. Từ trước tới giờ, ở đây chưa bao giờ xảy ra vụ chết đuối nào cả", ông Đậu nói thêm.
Nguồn: kenh14.vn