Chuyện nghe có vẻ hơi kỳ nhưng lại hoàn toàn có thật nha mọi người ơi! Amanda Tasca và Amy Niosi - hai chị em ruột đã may mắn phát hiện ung thư vú đúng lúc, và người hùng trong câu chuyện này lại chính là... boss cún pug tên Daisy mà gia đình nuôi
Theo lời kể của hai chị em thì câu chuyện diễn ra như này: Daisy nhảy lên ngực Amanda khiến cô cảm thấy hơi nhói đau. "Khối u của tôi giống như trái nho" - Amanda kể lại. Và rồi plot twist tiếp tục xảy đến với Amy khi cô đang ngồi xem tivi chill chill. "Khối u của tôi giống như một quả quýt, nhưng không nhô ra" - Amy chia sẻ.
Sau khi vào viện check-up, Amy được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn ba, khối u đã di căn đến các hạch bạch huyết, phải làm hóa trị luôn rồi Cả Amy và Amanda cũng mắc bệnh viêm tuyến vú ở độ tuổi mới ngoài 30 thôi đó các bạn.
Bác sĩ điều trị ung thư cho hai chị em cho biết ông chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào phát hiện ra khối u theo kiểu này cả! Nhưng may quá là tiên lượng của cả hai đều tốt nha. Sau thời gian điều trị, họ đã chiến thắng căn bệnh ung thư rồi đó
Hai nữ bệnh nhân may mắn thoát ung thư trên chia sẻ rằng các chị em phụ nữ nên đi khám tầm soát nếu nhận thấy có bất cứ triệu chứng bất thường nào, bất kể tuổi tác hay bệnh nền nhé! Họ cũng khuyến khích các chị em nên tự kiểm tra vú tại nhà thường xuyên.
Ung thư vú là bệnh khá phổ biến ở phụ nữ, trong đó các tế bào ung thư phát triển ngoài tầm kiểm soát. Bệnh có thể bắt đầu từ các phần khác nhau như tiểu thùy, ống dẫn hay mô liên kết. Nhiều phụ nữ đã có con mắc ung thư vú do tắc tuyến sữa đó. Các dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư vú bao gồm đau tức ngực, vú to bất thường, nổi u cục ở tuyến vú, nổi hạch nách, thay đổi màu da vùng vú...
Nguồn: soha.vn