Tối 17/10 vừa rồi tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, đêm Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên – University's Got Talent 2025 đã diễn ra "chanh sả" không tưởng luôn các bạn ơi! Vượt qua 13 thí sinh/nhóm thí sinh tài năng khác, hai chàng trai Lê Thanh Hiếu (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) và Trần Gia Huy (Học viện Phụ nữ Việt Nam) đã "càn quét" giải Nhất ở hai hạng mục, khép lại một mùa giải thành công rực rỡ. Xịn sò quá đi à!
Từ 200 hồ sơ đăng ký từ 68 trường THPT, Cao đẳng, Đại học trên cả nước (con số khủng không?), 15 tiết mục xuất sắc nhất đại diện cho 12 trường trong đêm chung kết đã mang đến một bữa tiệc nghệ thuật "đa sắc màu" cực kỳ. Từ những giai điệu hào hùng, sâu lắng đến những vũ điệu bùng cháy và những màn trình diễn độc đáo – ai cũng "cháy hết mình" hết!
Phát biểu khai mạc đêm chung kết, PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh rằng cuộc thi này nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ. Mục tiêu là góp phần quảng bá hình ảnh học sinh, sinh viên năng động, tự tin và đồng thời là bước đệm để các thí sinh bước vào những cuộc thi lớn hơn nữa nha!
Hội đồng Ban giám khảo trong đêm chung kết toàn những "tên tuổi đình đám" luôn nè: Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSƯT Trịnh Thúy Mùi – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; MC Thảo Vân và ca sĩ Linh Chi. Tất cả đều dưới sự dẫn dắt của Trưởng Ban giám khảo cô Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện. Line-up xịn như này thì áp lực "max ping" rồi các bạn ơi! Thay mặt Ban Tổ chức, PGS.TS Trần Quang Tiến đã trân trọng trao hoa và chứng nhận để cảm ơn những đóng góp công tâm của Hội đồng Ban giám khảo.
Đêm thi đã chứng kiến sự thăng hoa của 15 cá tính nghệ thuật khác nhau. Khán giả đã được lắng nghe những giai điệu đầy tự hào dân tộc qua "Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam" (thí sinh Đỗ Đức Mạnh - nghe xong muốn vỗ tay tung hô luôn ấy ), chìm đắm trong không gian linh thiêng của "Phong nữ – Cô đôi thượng ngàn" (thí sinh Ngô Hà Thùy Dương), hay xúc động với câu chuyện về tình mẫu tử trong "Bài Then tặng mẹ" (thí sinh Lăng Thùy Linh - cái này xem mà "nước mắt giàn giụa" luôn nha ).
Lĩnh vực vũ đạo và biểu diễn khác cũng không kém phần đặc sắc với tiết mục múa "Hồn quê" uyển chuyển (thí sinh Lê Phương Linh và Trần Thị Thu Hà), màn võ nhạc đầy khí phách (thí sinh Vũ Trần Ngọc Minh - "cool ngầu" phải biết ), hay sự sáng tạo trong phần lồng tiếng phim của Đinh Trọng Nhân. Đặc biệt, tiết mục võ thuật "Nguyệt vũ mê linh" của nhóm Dạ Nguyệt đến từ Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự đầu tư công phu và tinh thần vượt khó. Tụi này "xịn xò" không chơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn