Vừa thi xong học bổng ĐH FPT, Đinh Châu Ngọc Minh (sinh năm 2003, Q. Bình Thạnh, TP. HCM) không ngồi yên được liền đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch, rủ luôn ba là chú Đinh Khắc Hùng (sinh năm 1971) cùng ra trận support địa phương. Gia đình "chiến" đẹp là đây chứ đâu!
Thực ra ba của Minh đã "cày" công việc tình nguyện được khoảng hai tháng rồi. Còn Minh thì lúc đó đang focus kiếm học bổng và thi cử liên tục để tăng tỉ lệ trúng tuyển đại học nên chưa kịp nhảy vào hoạt động được.
Thi xong xuôi, bạn gái quyết định trở thành chiến binh chống dịch cùng ba ngay: "Lúc thi xong, mình khá rảnh rỗi nên đăng ký tham gia để không lãng phí thời gian rảnh. Công việc hằng ngày của mình là nhập liệu, tiếp nhận và kiểm tra thông tin của người tiêm phòng vắc xin COVID-19. Vì ngồi một chỗ và làm việc trên máy tính nên mình không quá mệt. Lúc đầu chưa quen, mình làm còn chậm nhưng sau được các anh chị hướng dẫn mình đã thành thạo hơn", Minh tâm sự.
Tuy nhiên, Ngọc Minh cũng phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi phải làm quen với việc "cosplay" đồ bảo hộ suốt mấy tiếng đồng hồ. "Mặc đồ bảo hộ dưới tiết trời nắng nóng quả thật rất khó chịu. Thậm chí, mình còn bị hạn chế tầm nhìn do đeo kính", cô bạn chia sẻ. Nhưng rồi cũng quen dần thôi, khẩu trang, quần áo bảo hộ kín mít kèm theo kính chống giọt bắn đã trở thành outfit bắt buộc mỗi khi Minh đi làm rồi
Khó khăn thì có, nhưng hai cha con Ngọc Minh đều cố gắng vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Minh và ba đã có biết bao kỷ niệm đẹp trong công việc. Minh hào hứng kể: "Mỗi ngày đi làm về, ba hay hỏi thăm xem mình có mệt không. Ba cũng thường quan tâm, đưa nước cho mình khi mình ngồi nhập liệu. Đó là cách mà ba con mình động viên nhau dưới áp lực nặng nề của công việc. Mình cũng rất lo cho sức khoẻ của ba, nhưng ba mình đã quen với khối lượng công việc nhiều nên không cảm thấy quá mệt". Nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
Trong khi con gái ngồi nhập liệu thì chú Hùng - ba của Minh lại phụ trách việc điều phối, hướng dẫn bà con xếp hàng và lần lượt vào bên trong điểm tiêm vắc xin. Trước đó, chú Hùng còn "đa nhiệm" làm tình nguyện viên hỗ trợ tại siêu thị, giúp lấy mẫu xét nghiệm luôn. Chú còn tham gia phân phát nhu yếu phẩm cho các khu vực phong tỏa và bệnh viện dã chiến nữa chứ. Respect!
"Chỗ mình làm có mấy bạn cùng tuổi nên chúng mình rất dễ hoà đồng. Mọi người ai cũng cởi mở và nhiệt tình. Nhờ làm công việc này, mình có cơ hội làm quen thêm nhiều bạn mới nên cảm thấy rất vui", Minh chia sẻ. Làm việc có ích mà còn được mở rộng quan hệ, perfect luôn!
Công việc của cô bạn được chia làm hai ca: Ca sáng từ 8h đến 11h và ca chiều từ 13h30 đến 17h. Từ 26/7, thành phố quy định người dân không ra đường sau 18h nên Minh về nhà sớm hơn mọi khi. Minh cho biết, cô bạn phải đi ngủ và thức dậy sớm hơn thường lệ để vừa đến địa điểm là bắt tay ngay vào công việc. Vậy mà vẫn cố gắng, đúng là gen Z máu lửa!
Nhờ tham gia chống dịch, cô bạn tự thấy bản thân trở nên có ích hơn hẳn. Tinh thần tự giác trong sinh hoạt cũng là bài học quý mà Ngọc Minh nhận được từ hoạt động này.
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Ngọc Minh mong muốn theo đuổi ngành Thiết kế Mỹ thuật số. Cô bạn vừa hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và cho biết mình hài lòng với kết quả thi vì đã cố gắng hết sức rồi. Chúc bạn sẽ đạt được ước mơ nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn