Trời ơi, hôm nay mình vừa bắt gặp một khoảnh khắc vừa buồn cười vừa xúc động đến nỗi không biết nên cười hay khóc nữa!
Câu chuyện là thế này: Có một ông bố và con trai chuẩn bị đi ra ngoài, thấy trời có vẻ sắp mưa nên quyết định mang theo áo mưa cho chắc ăn. Nhưng mà plot twist ở chỗ... mỗi người chỉ mang được MỘT BỘ áo mưa thôi!
Và rồi tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra: Ông bố mặc áo, còn con trai thì mặc quần! Nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại ấm lòng vô cùng luôn á!
Nhiều netizen sau khi xem xong đã không khỏi bật cười nhưng cũng cảm động vì tình cha con đáng yêu này. Có người còn comment: "Nhìn mà thương cả hai bố con quá đi! Lần sau nhớ check kỹ trước khi ra khỏi nhà nha!"
Một số người thì lại phân tích: "Chắc do bố nghĩ mưa từ trên xuống nên mặc áo là được, còn con thì sợ ướt quần nên mặc quần áo mưa thôi chăng?"
Nguồn: tinhte.vn