SunCute5264
New member
Hóa ra chuyện drama sáng nay không phải vụ bắt cóc kiểu phim hành động như mọi người tưởng đâu!
Một nhóm công an từ một quận ở Hà Nội đã vào tận thị xã Lagi, Bình Thuận để điều tra, rồi đưa cha con ông Lê Hồng Phong lên xe ô tô chở đi, khiến công an địa phương phải tung lực lượng truy đuổi luôn á.
Liên quan đến vụ hai cha con ông Lê Hồng Phong (37 tuổi, ở xã Phước Hội, thị xã Lagi, Bình Thuận) bị nghi "bắt cóc" sáng cùng ngày, đến hơn 13h chiều, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã lên tiếng: Đây KHÔNG PHẢI là vụ bắt cóc nhé!
Nguồn tin cho biết hơn 13h cùng ngày, ông Phong và con trai đã có mặt tại trụ sở Công an phường Tân Phú, Q.7, TP.HCM cùng với một tổ công tác của Công an một quận thuộc Hà Nội.
Theo nguồn tin, do ông Phong là đối tượng tình nghi có liên quan đến một tổ chức làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức mà cơ quan công an Hà Nội đang điều tra.
Một tổ công tác của Công an quận này đã "mời" ông Phong đi làm việc, nhưng không rõ vì sao lại có hành động gây hiểu lầm như vậy
"Cục Cảnh sát hình sự đang yêu cầu những người có liên quan tường trình lại sự việc", nguồn tin cho hay.
Nhắc lại sự việc: Sáng 26-8, ông Phong lái xe chở con đến trường mầm non thì bất ngờ có một nhóm người đi trên xe mang biển số TP.HCM xông đến, bắt cả 2 cha con anh Phong lên xe của nhóm này rồi phóng đi từ Lagi theo hướng quốc lộ 1.
Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này nghĩ ngay đến vụ bắt cóc (nghi để đòi nợ kiểu giang hồ ấy mà) nên đã báo công an ngay lập tức
Nguồn: kenh14.vn