Hai cây sưa đỏ ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam bị cưa trộm ngay trong đêm

CocNho6604

New member
c8da76742fcea2463bbd.jpg


Chuyện nghe vừa buồn cười vừa phẫn nộ luôn! Một cán bộ của Bảo tàng Dân tộc học vừa xác nhận với phóng viên về vụ mất trộm "trời ơi đất hỡi" này. Hiện tại công an đang điều tra làm rõ và truy tìm thủ phạm nha mọi người.

Cụ thể thì tối 25/11, bọn trộm đã rất táo tợn dùng cưa cắt mất tận hai cây sưa đỏ có đường kính khoảng 40 – 50cm (khủng lắm đó) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4c713224ecf906b8a6b7.jpg


Điều khó hiểu là cả vụ này diễn ra mà bảo vệ của bảo tàng không hề hay biết gì cả ‍♂️ Mãi đến sáng hôm sau mọi người mới phát hiện ra chuyện.

Sau đó thông tin đã được trình báo ngay với Công an phường Nghĩa Đô và các cơ quan chức năng.

Nghe nói 2 cây sưa đỏ trên nằm trong khu vườn sưa của bảo tàng này và được trồng cách đây gần 20 năm rồi đó. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có khá nhiều cây sưa, nhưng 2 cây bị mất trộm lại thuộc loại lớn nhất nên thiệt hại không hề nhỏ.

Liên quan đến vụ việc này, một cán bộ của Bảo tàng Dân tộc học đã xác nhận với phóng viên về vụ mất trộm. Người này cho biết hiện công an đang điều tra làm rõ cũng như truy tìm thủ phạm.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an phường Nghĩa Đô xác nhận thông tin về vụ trộm và cho biết vụ việc đã báo cáo lên cơ quan cấp trên rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top