LinhKiki677
New member
Dạo này hội quân ở Sài Gòn, team HLV Hữu Thắng gặp phải 2 câu chuyện vừa buồn cười vừa thương mà ai nghe cũng phải "à" lên. Nhưng mà thật ra nó lại chứng minh tình yêu của fan với tuyển Việt Nam mình "khủng" thế nào nè!
Anh chú "cosplay" HLV trên khán đài xịn sò vãi
Mỗi buổi tập trên sân Thống Nhất, có một bác trung niên mặc vest lịch sự xuất hiện trên khán đài, trông pro lắm luôn! Suốt hơn 1 tiếng tập của tuyển, bác này múa may chỉ đạo không ngừng nghỉ luôn ấy
Bác chỉ trỏ rồi hò hét, nhắc cầu thủ này chạy thế nào, cầu thủ kia di chuyển ra sao... dù đó mới chỉ là phần khởi động thôi nha!
Đến lúc tập đối kháng, bác càng "lên đồng" khiến mấy khán giả xung quanh phải thốt lên: "Tới Mourinho cũng phải chào thua chiến lược gia này"
Xong buổi tập, bác đứng trầm ngắm sân lâu lắm mới chịu ra cổng, hòa vào đám CĐV chờ xin chữ ký. Bác còn bắt tay HLV Hữu Thắng, như kiểu muốn truyền đạt kinh nghiệm gì đó cho "đồng nghiệp" vậy
Tưởng bác có background HLV gì đó chứ hóa ra... bác chỉ là một fan bóng đá "real" mấy chục năm nay, lúc nào cũng mơ được làm HLV tuyển Việt Nam! Ngày thường bác vẫn vẽ sơ đồ chiến thuật trên giấy, tưởng tượng nếu mình là HLV thì sẽ bố trí thế nào.
Vậy nên bác đến xem tập không phải để "hóng hớt" mà đơn giản là để được... nhập vai HLV trên khán đài thôi. Cute vãi chưa!
Chàng kỹ sư quyết tâm xin "thử việc" tuyển quốc gia
Ngoài bác "HLV khán đài" kia, HLV Hữu Thắng còn gặp case không kém phần drama: Một chàng kỹ sư bất ngờ đến trao hồ sơ xin thử việc sau buổi tập chiều 30/9 trên sân Thống Nhất!
Ông Thắng đứng hình khi nhìn tập hồ sơ, hỏi ra mới biết anh chàng này muốn được... thử việc ở tuyển quốc gia
Tất nhiên theo phép lịch sự, ông Thắng cười và nhận hồ sơ, hứa sẽ xem xét vì "đội tuyển luôn mở rộng cửa" (kiểu diplomatic vậy đó )
Chàng kỹ sư này tên Phạm Quang Anh Vũ, quê Quảng Nam, đang là cầu thủ phong trào sân 11 người. Trong hồ sơ, Anh Vũ viết:
"Tôi được biết ĐT Việt Nam đang chuẩn bị cho AFF Cup tại TP HCM nên tôi cố nắm bắt cơ hội này mong muốn Huấn luyện viên cho tôi được thử việc ở đội tuyển quốc gia.
Tôi là người rất đam mê chơi bóng đá, với cách nhìn nhận của tôi và lối chơi bóng kỹ thuật của tôi, tôi tin tưởng tôi có thể chơi được ở ĐT Việt Nam. Thật khó để ai đó có thể nhận tôi khi không biết gì về tôi cả, nhưng hy vọng HLV Nguyễn Hữu Thắng cho tôi cơ hội để thử việc tại đội tuyển."
Nghe thì hơi "meme" nhỉ? Vì đội tuyển khác hẳn CLB, nhất là bạn còn chưa đá chuyên nghiệp bao giờ. Nhưng mà thôi, câu chuyện này giống như bác "HLV khán đài" kia, đều cho thấy tình yêu của mọi người với tuyển Việt Nam giờ "ngập trời" thế nào!
Thời HLV Hữu Thắng: Gần gũi là điều nhất
Phải nói là trong các thời kỳ, chưa có HLV nào thân thiện với truyền thông như ông Thắng. Trước buổi tập, ông còn đến hỏi phóng viên muốn phỏng vấn ai không. Sau trận lại vào tận phòng họp báo trả lời đàng hoàng đầy đủ, chứ không phải đứng ngoài sân trả lời qua loa rồi bỏ đi.
Ông Thắng đang xây dựng hình ảnh đội tuyển không chỉ làm fan phấn khích về lối chơi, mà còn gần gũi, friendly với cả truyền thông lẫn người hâm mộ nữa. Vibe tích cực lắm á!
Nguồn: kenh14.vn