Nhắc đến truyện Kim Dung là nhớ ngay những trận so găng đỉnh cao, những tuyệt kỹ siêu đỉnh và hệ thống cao thủ chặt chẽ từng tác phẩm. Trong đó, võ công không chỉ dùng để phân thắng bại mà còn để "bóc phốt" tính cách, bản lĩnh và cả những drama nội tâm của các nhân vật nữa Chính vì thế, có những cao thủ càng mạnh lại càng... khó hiểu, vì hành động của họ không theo logic thông thường tí nào!
Trong bộ đôi bom tấn Xạ điêu anh hùng truyện và Thần điêu đại hiệp, hội cao thủ top đầu giang hồ thường được gọi là Ngũ Tuyệt. Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Nhất Đăng, Bắc Cái Hồng Thất Công và Trung Thần Thông Vương Trùng Dương - đều là những tên tuổi đại diện cho đỉnh cao võ học một thời. Sang Thần điêu đại hiệp, khi thế hệ cũ dần "về vườn", những cái tên như Quách Tĩnh, Dương Quá, Chu Bá Thông tiếp tục lên ngôi cao thủ hàng đầu.
Plot twist là trong số những cao thủ xịn xò này, lại có đến hai người từng... né người yếu hơn mình! Hai cái tên được "gọi hồi" nhiều nhất chính là Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư.
Chu Bá Thông là một trong những nhân vật special nhất của Kim Dung. Ông võ công cực đỉnh, tính cách trẻ con, thích đùa nghịch và gần như không bị quy tắc giang hồ trói buộc. Với nhiều người, Lão Ngoan Đồng là biểu tượng của sự tự do, sống theo bản năng, không care danh lợi. Ông có thể đấu với bất kỳ cao thủ nào mà không hề run sợ. Dù đối đầu Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong hay những người ngang tầm, Chu Bá Thông vẫn giữ vẻ hồn nhiên, thậm chí hơi bướng bỉnh.
Nhưng người khiến Chu Bá Thông thực sự "đuối" lại là Anh Cô (Lưu Anh). Về võ công, Anh Cô khó lòng sánh với Chu Bá Thông. Nhưng trong câu chuyện của hai người, võ công không còn là yếu tố quyết định nữa rồi Chu Bá Thông từng có tình cảm với Anh Cô khi bà còn là phi tử của Nam Đế Đoàn Trí Hưng. Mối quan hệ đó dẫn đến bi kịch, đặc biệt là cái chết của đứa con do hai người sinh ra sau khi bị Cừu Thiên Nhận ra tay hại.
Từ đó, Chu Bá Thông không sợ Anh Cô vì võ công, mà sợ đối diện với món nợ tình cảm mà mình không biết cách xử lý. Một người có thể đấu với cao thủ thiên hạ lại chọn... bỏ chạy trước người phụ nữ từng bị mình làm tổn thương Đây chính là điểm khiến nhân vật này vừa hài hước vừa đáng thương. Sự kỳ lạ của Chu Bá Thông nằm ở chỗ ông mạnh về võ học nhưng yếu khi phải đối diện trách nhiệm bản thân.
Người thứ hai là Hoàng Dược Sư. So với Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư có hình tượng lạnh lùng, ngạo nghễ và khó gần hơn nhiều. Ông là Đông Tà, chủ đảo Đào Hoa, một nhân vật thông minh, uyên bác, võ công cao cường và có cá tính rất riêng. Hoàng Dược Sư không dễ khuất phục trước bất kỳ ai. Ông từng đối đầu với nhiều cao thủ cùng thời, không sợ lời dị nghị của giang hồ và cũng chẳng mấy quan tâm đến các chuẩn mực đạo đức thông thường.
Thế nhưng, detail khiến nhiều người bàn tán là việc Hoàng Dược Sư gần như không trực tiếp truy cứu Cừu Thiên Nhận sau khi hắn đánh trọng thương Hoàng Dung Với một người cha yêu con như Hoàng Dược Sư, đây là điều khá... odd. Hoàng Dung là người thân quan trọng nhất của ông mà! Nếu xét theo tính cách mạnh mẽ, quyết liệt và hơi cực đoan của Đông Tà, việc ông đi tìm Cừu Thiên Nhận để đòi lại công bằng cho con gái tưởng như là điều cực kỳ tự nhiên.
Cừu Thiên Nhận không phải người tầm thường đâu nhé. Thiết Chưởng của ông ta đủ khiến nhiều cao thủ phải e dè, thậm chí từng được xem là nhân vật rất gần với level Ngũ Tuyệt. Dù vậy, nếu đặt cạnh Hoàng Dược Sư, Cừu Thiên Nhận vẫn chưa thực sự bước vào hàng ngũ cao thủ tối thượng. Chính vì thế, việc Đông Tà không có màn đối đầu rõ ràng với người từng làm hại Hoàng Dung tạo ra một khoảng trống đáng chú ý trong mạch truyện.
Có thể lý giải rằng Kim Dung không muốn đẩy tuyến truyện này thành một cuộc báo thù riêng của Hoàng Dược Sư, vì trọng tâm lúc đó nằm ở hành trình của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Cừu Thiên Nhận cũng có con đường nhân quả riêng khi về sau được Nam Đế cảm hóa. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tính cách nhân vật, sự im lặng của Hoàng Dược Sư vẫn khiến nhiều người thấy chưa thỏa đáng lắm. Một cao thủ dám coi thường lễ giáo, dám chống lại cả giang hồ, lại gần như bỏ qua người từng khiến con gái mình suýt mất mạng - hơi weird phải không nào?
Điểm hấp dẫn của hai nhân vật này nằm ở sự không hoàn hảo. Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư đều là cao thủ hàng đầu, nhưng mỗi người lại có một vùng yếu mềm riêng. Chu Bá Thông né tránh Anh Cô vì nợ tình, còn Hoàng Dược Sư để lại khoảng trống khó lý giải trong chuyện Cừu Thiên Nhận. Một người kỳ lạ vì quá trẻ con trong tâm tính, một người kỳ lạ vì quá phức tạp trong cách hành xử.
Nguồn: saostar.vn