Ôi chao, tin buồn từ nước Mỹ nè mọi người! Nhà chức trách Mỹ vừa xác nhận hai anh cảnh sát New York bị bắn tử vong ngay tại Brooklyn hôm 20-12 (giờ địa phương). Truyền thông bên đó gọi đây là một vụ mai phục cực kỳ nguy hiểm luôn
Theo lời của Trung sĩ Lee Jones - người phát ngôn của cảnh sát New York (NYPD), hai anh cảnh sát đang mặc đồng phục bị bắn vào lúc 14g50 (tức 2g50 sáng theo giờ VN) tại góc đường Myrtle và Tompkins ở Brooklyn.
New York Post cho biết hai anh đang làm thêm giờ ngoài ca trong chiếc xe cảnh sát, là một phần của cuộc diễn tập chống khủng bố. Nghĩa là đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh thì gặp nạn luôn
Chi tiết đau lòng hơn là họ bị tấn công ở khoảng cách siêu gần, có thể bắn thẳng luôn. Sau khi gây án, tên tấn công chạy xuống tàu điện ngầm và tử vong tại đó.
Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa rõ là gã này tự sát hay bị bắn chết nữa
"Tôi nghe thấy tiếng súng, khoảng bốn hay năm phát gì đó, nghe như từ một khẩu súng. Tôi thấy họ đưa các anh cảnh sát vào xe cứu thương... Tôi không thấy vết đạn nhưng máu lênh láng khắp nơi luôn" – anh Derrick Mckie, 49 tuổi, một nhân chứng kể lại cảnh tượng rùng rợn.
Twitter của NYPD hôm 20-12 cũng xác nhận sự việc này rồi.
"Xin gửi những lời cầu nguyện đến với đồng đội của chúng tôi - các anh em cảnh sát New York đã bị hành quyết khi đang làm nhiệm vụ ở Brooklyn" – NYPD viết trên trang chính thức.
"Mọi người đều hốt hoảng. Bạn biết đấy, một số người nói rằng điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai" - nhân chứng Mike Isaacs chia sẻ với CNN
Phải nói là vụ việc này xảy ra không lâu sau khi tòa án tuyên vô tội cho viên cảnh sát xiết cổ chết một người đàn ông da đen không mang vũ khí. Sự việc đó khiến cộng đồng người da đen cực kỳ tức giận và dấy lên những tranh cãi gay gắt về vấn đề phân biệt chủng tộc và cách hoạt động của lực lượng cảnh sát nữa
Nguồn: soha.vn