Câu chuyện này nghe xong mà tim đau quá đi mất! Hai chàng trai cùng tuổi, chơi thân từ hồi còn bé tí xíu, sống chung khu nhà, thế mà lại qua đời cùng một ngày và vì cùng một lý do khiến ai cũng phải xót xa. Gia đình hai bạn giờ đây sống trong ân hận vô cùng, vì có lẽ họ có thể ngăn được bi kịch này...
Dustin Manning, 19 tuổi, mất ngày 26/5/2017 tại Lawrenceville, Atlanta, Georgia, Mỹ. Lúc 6 giờ 9 phút sáng hôm đó, các nhân viên y tế nhận được cuộc gọi cấp cứu từ nhà gia đình Manning.
Khi đến nơi, họ phát hiện Dustin đã bất tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bạn ấy chính là hỗn hợp của heroin và fentanyl - được gọi là opioid tổng hợp, một loại chất từ thuốc phiện cực mạnh và có thể gây tử vong
Ông Greg Manning, cha của Dustin, đã vô cùng sốc khi biết lượng chất độc trong cơ thể con trai: "Lượng fentanyl được phát hiện trong cơ thể Dustin chỉ tương đương khoảng 3 hạt muối thôi. Nhưng chỉ thế đã đủ giết chết một chàng trai 81kg rồi."
"5 giờ 45 sáng hôm đó, tôi vào phòng đánh thức con dậy để làm việc cùng. Mở cửa ra thì thấy Dustin đang gục xuống trong tư thế như đang buộc dây giày. Biết ngay có chuyện không ổn, tôi chạy đến nắm tay con... bàn tay nó đã lạnh toát rồi"
Nhưng câu chuyện bi thảm chưa dừng lại ở đó! Chưa đầy một giờ sau, một cuộc gọi cấp cứu khác cũng được thực hiện từ ngôi nhà cách đó chưa đầy 1km.
Vợ chồng Dave và Kathi Abraham bất ngờ phát hiện con trai họ - Joseph Abraham - nằm bất động trên sàn nhà.
Bà Kathi Abraham, mẹ của Joseph, bàng hoàng chia sẻ: "Ngay khi phát hiện, tôi vội nắm lấy tay con. Nó cũng lạnh toát rồi. Chồng tôi đã gọi xe cấp cứu nhưng đã quá muộn. Chúng tôi không thể cứu được con mình..."
Theo CNN, cả hai bạn trẻ đã bắt đầu sử dụng opioid tổng hợp từ hồi còn học cấp 3. Cha mẹ Joseph cho biết con trai họ bắt đầu dùng liều opioid đầu tiên sau khi nhổ răng khôn.
Bà Kathi Abraham nghĩ rằng con trai mình đã dùng chất này như một cách để đối phó với những biến cố đời khi còn quá nhỏ tuổi.
"Năm lớp 8, Joseph đã mất 2 người bạn thân. Một bạn qua đời vì ung thư, một bạn chết đuối. Nó thực sự đã trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn" - bà Abraham chia sẻ
Còn bố mẹ Dustin thì cho rằng con trai họ đã phải đối mặt với bệnh trầm cảm từ năm 12 tuổi. Có lẽ chính căn bệnh này đã khiến bạn ấy tìm đến ma túy.
Bà Manning kể lại: "Dustin từng nói với chúng tôi rằng việc dùng thuốc giúp con có một cuộc sống bình thường hơn và cảm thấy tốt hơn..."
Bố mẹ của cả hai đều đang cố gắng tìm cách điều trị thích hợp cho con. Theo các phụ huynh, Dustin và Joseph đã không liên lạc với nhau trong vài năm. Tuy nhiên, rất có thể cả hai đã mua thứ thuốc độc hại đó từ cùng một nguồn.
Fentanyl - loại chất mạnh gấp 50 đến 100 lần morphine! Ban đầu nó được sản xuất để điều trị những cơn đau mãn tính. Nhưng việc dùng quá liều dù chỉ một chút xíu cũng có thể dẫn đến tử vong luôn
Tình trạng sử dụng Fentanyl đã lên đến mức đáng báo động, số người tử vong do chất này tăng chóng mặt - từ 3.000 lên tới 20.000 người chỉ trong vòng 3 năm. Fentanyl cực kỳ nguy hiểm với những người không biết mà vẫn dùng, nguy cơ mất mạng rất cao!
Nguồn: soha.vn