Khánh Ly và Hồng Nhung chính là hai "người tình âm nhạc" và tri kỷ đặc biệt nhất trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giờ đây, một người đã bước sang tuổi xế chiều, một người đã chạm ngưỡng trung niên, nhưng cả hai đều có chung một điểm: đường tình duyên lắm truân chuyên
**Khánh Ly - nàng thơ huyền thoại: Tuổi thất thập lẻ bóng một mình**
Nhắc đến nhạc Trịnh thì ai cũng nghĩ ngay đến Khánh Ly - giọng ca được mệnh danh là hát hay và hát nhiều nhạc Trịnh Công Sơn nhất. Nhờ nhạc Trịnh mà bà được phong tặng danh hiệu "danh ca". Còn Trịnh Công Sơn cũng từng công khai xác nhận, bà chính là tri kỷ của mình. Trong đời Khánh Ly, chỉ có hai người đàn ông khiến bà rơi nước mắt: Một là chồng quá cố - ông Hoàng Đoan; hai là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Người ta vẫn chỉ gọi Khánh Ly là "bóng hồng", là tri kỷ trong âm nhạc của nhạc sĩ họ Trịnh thôi, vì để nói về chữ "yêu" thì cả hai đều chưa từng chia sẻ rõ ràng
Như lời Khánh Ly tâm sự trong buổi họp báo liveshow "Chuyện tình liveconcert 1" cách đây 1 năm: "Người ta nói không bao giờ có tình bạn giữa người đàn ông với người đàn bà, điều đó cũng đúng. Nhưng tình yêu nếu có và giữ kín cho riêng mình thì lúc nào cũng đẹp, khi nói ra nó không còn đẹp nữa.
Còn với Trịnh Công Sơn, hỏi tôi có yêu ông không? Có yêu chứ, nhưng là tình yêu với đôi mắt, nụ cười hay mái tóc bồng bềnh thôi. Thú thực một điều rằng, nếu không có Trịnh Công Sơn thì tôi cũng chỉ là một ca sĩ bình thường. Nhưng vì người ta yêu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên mới yêu ca sĩ Khánh Ly. Bởi vậy, tôi lúc nào cũng một lòng tôn thờ ông ấy, bao năm vẫn thế".
Vậy là chữ "yêu" giữa họ thực sự rất mơ hồ và khó định nghĩa. Và đó cũng là lý do khán giả không nhắc đến tình yêu mà chỉ biết Khánh Ly là tri kỷ, "bóng hồng" trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
Hiện tại, cuộc sống của danh ca Khánh Ly vẫn luôn được khán giả quan tâm đặc biệt. Mới đây khi trò chuyện với báo Thanh Niên, bà bày tỏ niềm khao khát được về Việt Nam khi đã bước sang tuổi xế chiều. Ở tuổi thất thập, nữ danh ca cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về tình thân. Cuộc sống một mình lẻ bóng ở Mỹ khiến bà buồn nhiều hơn vui
Khánh Ly trải lòng: "Tôi có lẽ đã ẩn số mạng dưới ngôi sao không mấy vui. Một mình lủi thủi vui buồn không ai hay, không biết nói cùng ai. Oan hay ưng thì cũng một mình. Bố mẹ không biết, chồng không biết, con không biết. Tôi đành cứ tự nói với lòng mình riết rồi thành quen. Nỗi cô đơn lâu rồi thành bạn".
Được biết, nữ danh ca hiện đang sống ở Mỹ cùng cô con gái thứ ba. Thời gian dài về sau, điều này trở thành nỗi buồn "dài hạn", khiến bà xốn xang mỗi khi nhìn thấy cảnh gia đình sum họp.
**Hồng Nhung - cô "Bống" nhỏ nhắn: Câu chuyện "yêu hay không yêu" gây tò mò nhất**
Hồng Nhung, nàng "Bống" nho nhỏ của Trịnh Công Sơn mới chính là chủ đề "yêu hay không yêu" mà khán giả nhắc nhiều đến nhất.
Đó là mối tình bí ẩn nhưng đầy mộng mơ, cũng nhắc nhở khán giả về một quãng thời gian tươi đẹp căng tràn nhựa sống, niềm lạc quan trẻ trung của Hồng Nhung
Sự trong trẻo, tinh khôi từ Hồng Nhung quả thật khiến Trịnh Công Sơn trẻ lại. Nhạc sĩ xứ Huế mộng mơ gần như quên mất khoảng cách tuổi tác, ông say đắm sáng tác, say đắm tìm nguồn sống trong những bản nhạc tình. Và ca khúc "Bống Bồng ơi", "Thuở bống là người" ra đời như một lẽ tất yếu. Trịnh Công Sơn đã viết bài nhạc dành cho Hồng Nhung, cô gái xuân thì đẹp đẽ, luôn dành cho ông thứ tình cảm gần gũi, thân thương đến mức không thể tách rời.
Thế nhưng mối tình lệch tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung luôn bí ẩn, mong manh và gây tranh cãi. Có người nói đúng, có người lại phủ nhận... Cụ thể, người nói đúng đó là nhiếp ảnh gia Phạm Minh Long.
Theo thông tin từ VnExpress, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, người từng sống chung nhà với Trịnh Công Sơn và đang nắm trong tay gần 7.000 bức ảnh độc về ông cho biết, có vô số bóng hồng từng đi qua đời Trịnh, nhưng người khiến ông hạnh phúc nhất và đàn ông nhất là Hồng Nhung.
Có những hôm hai người giận nhau, nhạc sĩ sinh năm 1939 tìm đến nhà Hồng Nhung, thấy cô đi vắng ông buồn bã cả ngày. Dương Minh Long bèn bày kế hẹn Bống đến nhà ăn cơm mà không nói cho cô biết Trịnh cũng có mặt ở đó.
Bình thường, nhạc sĩ họ Trịnh là "chúa sai hẹn" nhưng hôm đó, mới 9h30 sáng, ông đã gọi điện hỏi nhiếp ảnh gia chuẩn bị xong đồ ăn chưa rồi đi taxi đến chờ mấy tiếng đồng hồ. 11h Hồng Nhung đến, hai người vừa gặp nhau đã bắt tay, ôm hôn quên hờn giận luôn
Tình cảm của Trịnh Công Sơn với người con gái bé nhỏ Hà Nội từng được gói gọn trong câu hát "Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho".
Vì thế, sự rời bỏ của Hồng Nhung làm Trịnh Công Sơn vô cùng đau đớn.
Nhưng em gái của nhạc sĩ gốc Huế, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh lại phủ nhận điều này. Bà chia sẻ với báo giới: "Trong cuộc đời anh Sơn, một cô gái mà gia đình xác định là tình yêu sâu đậm của anh là người đẹp Dao Ánh. Anh tôi viết Hạ trắng, Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em xuất phát từ tình cảm đó, nhưng bản thân Dao Ánh chưa bao giờ lên tiếng về điều này. Những tình yêu chân thật không nên phô bày mà cần được nâng niu. Sống trong cuộc sống, theo quan điểm của tôi, im lặng là vàng. Trong cái im lặng đó, mình sẽ hiểu nhau".
Vậy nên chuyện "yêu hay không yêu" của "Bống" và nhạc sĩ họ Trịnh mãi mãi là câu chuyện của 2 người thôi. Tuy nhiên, trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Hồng Nhung, dấu ấn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mãi mãi đọng lại không phai.
Sau những đồn thổi tình cảm với nhạc sĩ họ Trịnh, "Bống" Hồng Nhung có đường tình ái khá lận đận. Cô trải qua 2 lần đò vẫn dang dở, mới đây cô mới tìm được hạnh phúc bên người tình ngoại quốc của mình
Trong dịp kỷ niệm 21 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từ Paris (Pháp), "chị Bống" viết tưởng nhớ: "Hôm nay Paris bỗng tuyết rơi giữa mùa xuân, cả một trời hoa trắng bay vời vợi... Nhớ anh đã đến đã vui chơi trong cuộc đời, nhớ anh đã bay cao trên khoảng trời đầy, để giờ yên giấc ngủ hiền lành dưới vòm cây, khép lại những hẹn hò...
Bạn bè còn đó anh biết không anh?
Người tình còn đây anh nhớ không anh?
Em giờ sống giữa vòng nôi nghệ thuật mà anh từng lưu luyến, để im lặng, để viết lại những câu chuyện về những trải nghiệm, những ký ức luôn lấp lánh trong cả những chiều sương giăng... Những câu chuyện ấy, câu chuyện về định mệnh cho em gặp anh sẽ để em được sống lại những khoảnh khắc không cần vội vã, không cần dấu giếm, không cần lược bỏ...".
Nguồn: soha.vn