MiuCute2364
New member
Tưởng tượng xem: một ông bố Mỹ không biết tí tiếng Việt nào, không thuê hướng dẫn viên, lại còn đèo con trai lên chiếc mô tô phân khối lớn phóng từ Hà Nội ra tận Hòa Bình rồi dừng chân ở Mai Châu - nơi anh gọi là "Việt Nam trong trí tưởng tượng của tôi". Nghe xong mà respect luôn á! Đoạn video hành trình The Vietnam Notebook giờ đang viral khắp mạng đó nha.
"Những trải nghiệm cuộc sống sẽ mở mang tâm hồn như cách giáo dục sẽ mở mang trí óc." - Casey Nesitat, một anh chàng đạo diễn tay ngang, hơi điên, dí dỏm và nghiện du lịch đã quyết định đến Việt Nam vào năm 2012 cùng cậu con trai Owen.
Kết quả của chuyến đi ấy là đoạn phim dài hơn 15 phút mang tên The Vietnam Notebook - ghi lại cả quãng đường hai bố con đã đi qua với hàng loạt những thước phim tuyệt đẹp về cảnh vật và con người Việt Nam. Xem xong muốn book vé liền!
Nghe hai từ "đi phượt" hấp dẫn là thế, nhưng có ai gan được như hai bố con nhà này không? Không biết một mẩu tiếng Việt, cũng không có hướng dẫn viên, Casey đèo con trai trên chiếc mô tô phân khối lớn vi vu từ thủ đô Hà Nội ra tận Hòa Bình rồi dừng chân ở Mai Châu, nơi mà anh gọi là "Việt Nam trong trí tưởng tượng của tôi". Real adventurer đây rồi!
Hai bố con hài hước nói thêm rằng, quay lại Mỹ chỉ nhớ mãi những thứ oái ăm như món rượu rắn nổi tiếng (ơ kìa ) hay cái nhà tắm kinh khủng mắc đầy dây điện hở trong căn nhà sàn giữa đồng ruộng. Những kỷ niệm khó quên theo kiểu "sợ nhưng vẫn nhớ" ấy mà!
Trong cả đoạn phim, Casey Nesitat liên tục nhắc đến mối quan hệ giữa anh và con trai. Việt Nam là điểm đến thứ 10 của năm thứ 10 anh cùng con du ngoạn khắp nơi. Anh khuyên người xem hãy xách ba lô lên và đi nhiều hơn, hãy đi với những người mình yêu thương vì đó là cách xây dựng tình cảm tốt nhất. Nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
Nguồn: kenh14.vn