Hai bí kíp cơ bản giúp bạn làm giàu dễ hơn ăn kẹo nhưng ít ai để ý ✨

Cao99

New member
bec7cd29426b40eef3f8.jpg


Nghe này nghe này! Nếu từ đầu không có base vững thì đến lúc cơ hội tới cũng chỉ biết ngắm chứ đâu có tiền mà nắm bắt đâu đúng không nàoooo?

Có một anh bạn của mình tên Simon nè, trẻ măng và cực kỳ triển vọng luôn, đặc biệt trong mảng đầu tư và quản lý tài chính (xịn xò lắm á). Hồi mới ra trường, anh ấy cũng như bọn mình thôi - đứa nhà quê lên thành phố với giấc mơ đổi đời. Nhưng mà sau 8 năm, nhờ vào những bí kíp này, anh ấy đã sở hữu tận 2 căn nhà ở thành phố lớn giá đất chát chúa luôn nha!

Lúc mới ra trường, Simon chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường không thể bình thường hơn, lương vài nghìn tệ/tháng (nghèo lắm á). Với nhiều người thì số tiền đó là gì đâu mà quản lý, nhưng anh ấy tin rằng có thu nhập là phải biết quản lý tài chính. Thực tế thì nhiều bạn sinh viên vừa ra trường, lần đầu có lương riêng không phải xin ba mẹ, tâm lý thoải mái quá nên bắt đầu mua sắm lung tung không phanh . Nhưng khi có việc cần tiền thì lại không có xu nào, phải đi vay mượn tứ phương

Vậy nên Simon đã rút ra 2 điều cực kỳ quan trọng đã giúp anh xây nền móng vững chắc trong hành trình làm giàu:

1. Mơ thì cứ mơ thật to nhưng sống phải vừa sức túi tiền nhé

Mong muốn của con người là vô tận mà, đặc biệt là đồ vật chất không thể mang lại hạnh phúc lâu dài đâu nha. Mua được cái túi xịn rồi thì lại muốn đôi giày hợp cặp, xong lại muốn nâng cấp quần áo phụ kiện cho xứng tầm với cái túi nữa. Biết là phải đối xử tốt với bản thân nhưng đừng bao giờ để mắt cao hơn bụng nhen!

f21cc38eefedced353ee.jpg


(Ảnh minh hoạ)

2fe6111b344246cb8993.jpg


Mình có một người bạn từng muốn mua mấy cái túi hiệu để tự thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân. Với tài chính của bạn ấy thì mua cũng không áp lực gì. Nhưng sau một thời gian, cái túi vẫn đeo trên vai mà khi mình hỏi cảm nhận thế nào thì bạn ấy trả lời: "Chán lắm rồi nhưng phải đeo cho đỡ phí" . Rõ ràng là những món đồ xa xỉ không thể cho bạn ấy sự hài lòng lâu dài được!

Bạn biết không, cứ chạy đua theo hàng hiệu - nếu tài chính dư dả thì coi như một thú vui, nhưng nếu cuộc sống còn chưa ổn định thì chẳng khác gì tự đẩy mình vào vòng xoáy "no con mắt, đói cái bụng" không lối ra đâu

2. Điều cần nhất trong đời là sự tự giác, nhất là tự giác tiết kiệm

Dù lương ít hay nhiều thì cũng phải phân bổ hợp lý chứ không phải chơi lung tung. Simon nhận được 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu) cho công việc đầu tiên. Anh ấy đã lên kế hoạch chi tiêu như này nè: ăn không quá 50 tệ/ngày (khoảng 173 ngàn), tổng tiền ăn 1.500 tệ/tháng (khoảng 5.2 triệu); 500 tệ (khoảng 1.7 triệu) cho đi lại; 100 tệ (khoảng 350 ngàn) tiền điện thoại; 1.500 tệ (khoảng 5.2 triệu) tiền thuê nhà. Tổng cộng là 3.600 tệ (khoảng 12.5 triệu).

1.400 tệ (khoảng 4.5 triệu) còn lại thì Simon chia cho các quỹ khác. Trong đó 400 tệ (khoảng 1.4 triệu) bỏ vào tài khoản ước mơ (tức là tài khoản dùng để thực hiện những mong muốn nhỏ nhỏ, kiểu như ăn một bữa ngon, đi du lịch gì đó...), và 1.000 tệ còn lại (khoảng 3.5 triệu) là khoản tiền tiết kiệm đầu tư cố định mỗi tháng. Nghe hơi khắt khe nhưng không có kỷ luật tự giác thì sao nuôi được ước mơ làm giàu chứ? Chỉ cần hy sinh một chút chất lượng sống ở hiện tại, tiết kiệm cho bản thân một chút thì bạn mới có vốn để đầu tư và tăng giá trị tài sản cho tương lai mà

Nếu một người không có thói quen tiết kiệm và số tiền dành dụm thì không có cách nào nắm bắt được cơ hội đâu nha! Simon tin rằng mọi người nên có một con ngỗng đẻ trứng vàng. Cứ cho nó ăn đều đều theo lịch trình, để nó lớn lên và một ngày nào đó, nó sẽ đẻ được những quả trứng vàng và bạn sẽ nhận được trái ngọt sau quãng thời gian dài kiên trì tiết kiệm đó ✨

ea16d7956d20f914958c.jpg


(Ảnh minh hoạ)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top