Hai bé hổ Bình - Dương chill phết: Tròn 1 tuổi được tổ chức thôi nôi xịn sò tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

a3f95a6f3a4350d617e6.jpg


Sáng 12/5 vừa rồi, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức lễ thôi nôi cho hai em bé hổ Bengal siêu cưng tên Bình và Dương, đánh dấu cột mốc tròn 1 tuổi của các bé. Sự kiện này đã kéo về cả đống người dân đến xem, ai cũng phấn khích lắm luôn!

Trong buổi lễ, hai bé hổ được bốc đồ như thật ý, những món quà chủ yếu là thịt tươi ngon lành được gói kỹ càng trong các hộp quà đủ màu sắc. Không khí vui nhộn quá trời, cả trẻ con lẫn người lớn đều thích mê rồi!

ced52c8c51821c9a2f15.jpg


c5989fe0676d268090ab.jpg


Theo thông tin từ fanpage của Thảo Cầm Viên, hai em sinh ngày 12/5/2023. Bố của các bé là chú hổ Bengal đực được sinh ra ngay tại đây từ năm 2014, còn mẹ là một trong bốn cá thể hổ Bengal mà Thảo Cầm Viên đã tiếp nhận cứu hộ từ Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Dương vào ngày 23/02/2022.

Để ghi nhận mối quan hệ hợp tác giữa Thảo Cầm Viên với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bình Dương, mọi người đã đặt tên cho hai anh em nhà hổ là Bình và Dương. Tên dễ nhớ và ý nghĩa phết đúng không nè!

Từ khi hai bé Bình và Dương chào đời, các anh chị nhân viên Thảo Cầm Viên đã theo dõi sức khỏe của ba mẹ con mỗi ngày không sót buổi nào. Họ liên tục điều chỉnh khẩu phần ăn của hổ mẹ trong giai đoạn nuôi con, đồng thời bố trí người theo dõi, chăm sóc, vệ sinh chuồng siêu cẩn thận để tránh làm phiền hổ mẹ đang nuôi con.

1ad17cacbca2a9137299.jpg


07b9d445c144ee24c8bb.jpg


Trong quá trình theo dõi hằng ngày, các nhân viên đều cảm thấy an tâm khi thấy hai bé Bình - Dương luôn nằm trong lòng mẹ, được mẹ giữ ấm và cho bú. Cảnh tượng ấm áp quá mức cần thiết luôn á!

Nói về sự trưởng thành của hai bé Bình và Dương, không thể không nhắc đến "người cha nuôi" siêu tâm huyết - anh Nguyễn Văn Hùng. Anh đã hết lòng chăm sóc, theo dõi các bé từ lúc mới chào đời cho đến giờ, luôn nắm rõ từng sự thay đổi và phát triển của hai bé.

"Bình" và "Dương" sinh cùng lúc nên trông rất giống nhau về ngoại hình, vóc dáng, khó phân biệt lắm. Tuy nhiên, với anh Hùng - người cha nuôi thì anh có thể nhận ra ngay đâu là "Bình", đâu là "Dương". Anh đã luôn theo sát ba mẹ con từ lúc mẹ mang thai, đến lúc hổ con chào đời, chập chững những bước đi đầu tiên cho tới tận bây giờ. Dedication level max luôn! ‍‍

Khi hai bé hổ đã trở nên bản lĩnh và năng động hơn, các nhân viên đã tiến hành tách hai hổ con khỏi mẹ để chúng tự trưởng thành và để mẹ hồi phục sức khỏe, lấy lại vóc dáng và gặp lại "chồng" sau thời gian dài xa cách.

Đây cũng là nỗi lo lắng của team Thảo Cầm Viên khi thực hiện vì hổ Dương tính hơi nhút nhát và thích theo mẹ, quấn quýt mãi. Nhưng với sự hỗ trợ của hổ mẹ cùng người cha nuôi, cuối cùng đã tách hai hổ con thành công và các bé thích nghi ổn với ngôi nhà mới rồi!

d6d898fa8ae9bc9baf2f.jpg


Hai chú hổ Bình và Dương liên tục trải qua những thử thách đầu đời như vừa xa mẹ, vừa sống ở nơi mới mà vừa phải làm quen với "hàng xóm mới". Đây là giai đoạn khó khăn cho các nhân viên và cả hai bé, nhưng may quá là các bé thích nghi nhanh với cuộc sống tự lập, không "mè nheo" gì cả. Và đến giờ, hai bé đã tròn 1 tuổi, đã có thể tự chăm sóc và lo lắng cho nhau rồi đó! Strong and independent babies!

Bên cạnh đó, nhân viên vườn thú còn giúp hai bé tăng cường vận động cơ bắp, duy trì tập tính qua các hoạt động làm giàu chuồng trại, tạo sự thích thú, mới lạ cho chúng nữa.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top