Hai bé gái kiên cường với bệnh hiểm nghèo: Câu chuyện khiến ai cũng phải nghẹn lòng

Ga99

New member
cf5e5545caeff217677c.jpg


Dù bị bệnh nặng nhưng các em vẫn không bỏ cuộc, vẫn hy vọng được sống khỏe mạnh và đi học như bao bạn bè khác

Bé "xương thủy tinh" học giỏi nhất lớp khiến ai cũng phải nể

Em Đào Thị Hà, sinh năm 2004, là học sinh lớp 1G trường Tiểu học Kim Ngọc, xã Bình Định, huyện Yên Lạc. Em là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Điều đau lòng là dù bố mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng ngay từ khi mới chào đời, chân tay của Hà đã bị còng queo, xương giòn và cực kỳ dễ gãy

Chỉ mới 1 tháng tuổi, Hà đã phải "ra vào viện Nhi Trung ương như cơm bữa" cùng bố mẹ. Khi biết con gái mình mắc bệnh tạo xương bất toàn (hay còn gọi là xương thủy tinh) và không có hy vọng chữa khỏi, bố mẹ em đã hoàn toàn suy sụp.

Chị Vũ Thị Thơ – mẹ của Hà chia sẻ, ngay từ nhỏ, vì xương em quá dễ gãy nên bố mẹ không dám bế lâu, không thể cưng nựng như những em bé bình thường. Chỉ cần sơ sẩy mạnh tay một chút là có thể khiến em gãy tay chân ngay. Dù đã 10 tuổi, nhưng Hà chỉ cao 70cm và nặng có 12kg thôi

Định kỳ 2 tháng một lần, bố mẹ Hà lại phải đưa em đi tiêm truyền thuốc để giảm bớt đau đớn. Cũng từng có thời điểm vì quá nghèo khó, dù không đành lòng nhưng gia đình buộc phải ngừng điều trị cho con. Hoàn cảnh này khiến chị Thơ – anh Phúc lúc nào cũng trăn trở làm sao để kinh tế khá hơn, có điều kiện chữa bệnh cho con.

Dù đau đớn nhưng em vẫn cháy bỏng khao khát được đến trường. Từ ngày được vào lớp, được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô và các bạn, Hà thấy thật sự hạnh phúc ✨

Cô Bùi Thị Vẻ - giáo viên chủ nhiệm lớp 1G cho biết: "Hà là một học sinh rất đặc biệt. Tuy bị bệnh bẩm sinh nhưng em có nghị lực phi thường và niềm đam mê học tập cực lớn. Mới học được thời gian ngắn nhưng em rất thông minh, học tốt tất cả các môn. Năm học này, em là một trong những học sinh có thành tích xuất sắc nhất lớp và được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện."

"Con thà chết còn hơn để mẹ và em phải nhịn đói" - Câu nói khiến bao người rơi nước mắt

Thu Hà (thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đang mang trong mình căn bệnh ung thư gan, đã phải điều trị khá lâu và trải qua vài lần phẫu thuật để cứu nguy tính mạng. Dù rất muốn được chữa khỏi để đi học như bạn bè, nhưng vì thấy gia cảnh quá nghèo, em sẵn sàng chấp nhận số phận để mẹ và các em bớt cực khổ

Theo lời em chia sẻ, nếu em đi chữa bệnh thì các em có thể sẽ bị đói và mẹ có thể sẽ mắc bệnh nặng thêm. Với suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ, em nghĩ chỉ cần em không đi chữa bệnh thì mẹ sẽ không tốn tiền, các em sẽ được chăm sóc tốt hơn.

ef2d1fba5e3507563547.jpg


Theo chỉ định của bác sĩ, tháng 4/2014 vừa qua em đã phải phẫu thuật gan một lần nữa nhưng vì thương mẹ và các em, Thu Hà đã không chịu xuống bệnh viện chữa bệnh.

Không thể nhìn con ở nhà chịu đau đớn và có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, chị Đinh Thị Dương cùng bà con hàng xóm đã động viên Hà tiếp tục chữa bệnh. Dù không biết việc chữa bệnh sẽ kéo dài đến đâu, nhưng chị Dương vẫn muốn Hà được đi chữa bệnh vì chị không muốn mất thêm một người thân nữa.

Mới cách đây một năm, chồng chị cũng đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại cho chị đàn con thơ. Ngày chồng chị mất, hai mẹ con chị vẫn đang ở bệnh viện. Về chịu tang chồng xong, chị lại phải gửi đàn con rồi xuống bệnh viện chăm con.

Chồng mất, chị trở thành trụ cột tinh thần của gia đình. Cảnh mẹ góa con côi, đàn con nheo nhóc vì thiếu cha, vắng mẹ. Gia đình chị càng ngày càng túng quẫn hơn.

5 mẹ con chị bây giờ bấu víu vào nhau để sống. Có lẽ vì thấy cảnh gia đình quá khó khăn, Thu Hà đã tự nguyện không chữa bệnh để bớt gánh nặng cho mẹ và em

Tổng hợp theo Báo Vĩnh Phúc, Vietnam

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ nhé!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top