GấuChúpChíp
New member
Ơ kìa sao lại thế này được ạ? Hai bé gái 9 tuổi ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc vừa trải qua trải nghiệm kinh hoàng khi bị kẹt trong thang máy suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Điều đau lòng hơn là các em đã bấm nút cầu cứu khẩn cấp gần 50 lần nhưng bảo vệ lại tưởng... trẻ con đùa nghịch nên chẳng thèm đến giải cứu luôn ấy.
Theo báo cáo từ đài truyền hình Chiết Giang "1818 Golden Eye", vào ngày 23 tháng 5, ông Trương - bố của một trong hai bé - cho biết con gái mình và bạn cùng tuổi đi thang máy thì gặp sự cố bị kẹt bên trong. Trong không gian kín bức đó, hai đứa trẻ đã luân phiên nhau spam nút cầu cứu khoảng 35-50 lần nhưng... không ai đến cả
Mẹ của em bé còn lại là bà Loan không kìm được nước mắt khi xem lại clip camera giám sát. Bà tâm sự: "Những cách cần nghĩ đến thì các bé đã nghĩ, những việc cần làm thì các bé đã làm" - nghe mà thương quá đi mất.
Do ở trong môi trường nhiệt độ cao cộng thêm stress kéo dài, tóc và quần áo của cả hai bé đều bị mồ hôi làm ướt sũng, nhìn mà xót xa vô cùng luôn
Plot twist là cuối cùng phải chính người nhà gọi điện cho nhân viên bảo trì thang máy của công ty quản lý thì hai cháu mới được giải cứu thành công. Và đây mới là phần khó đỡ nhất: thang máy xảy ra sự cố chỉ cách trung tâm điều khiển phòng cháy chữa cháy vài mét thôi, gần như chỉ cách nhau một bức tường ấy! Vậy mà sao không ai nghe được cơ chứ? 
Theo lời kể của phụ huynh, nhân viên bảo vệ trực ban đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ các cháu nhưng lại nghĩ đó là trò đùa. Người này không những không xử lý ngay mà còn bảo các cháu "đừng có nhấn nút thang máy nghịch nữa". Bruh moment thật sự Việc này đã khiến thời gian cứu hộ quý giá bị delay nghiêm trọng.
Về vấn đề này, công ty quản lý giải thích rằng sau khi check camera và hồ sơ, họ phát hiện nhân viên trực ban đã nhận được ba tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, do chất lượng liên lạc kém và ống nghe của thiết bị nhận cuộc gọi không được đặt đúng vị trí, dẫn đến tín hiệu báo động sau đó không thể truyền đến trung tâm giám sát. Kết quả là lỡ mất cơ hội giải cứu kịp thời.
Công ty quản lý đã công khai xin lỗi và thừa nhận có sai sót trong quản lý. Họ đã cho nhân viên phòng điều khiển phòng cháy chữa cháy trực ca hôm đó... ra đường luôn rồi, đồng thời lập tức triển khai chương trình đào tạo ứng phó khẩn cấp cho toàn bộ nhân viên.
Ngoài ra, công ty cũng cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra sức khỏe cho hai cháu bé, đồng thời thương lượng với gia đình về việc bồi thường tinh thần và các vấn đề liên quan. Họ cũng tiến hành check-up toàn diện tất cả các thiết bị thang máy trong khu dân cư, xem xét lại và nâng cấp quy trình cứu hộ khẩn cấp để tránh lặp lại sự việc tương tự.
Nguồn: soha.vn
Theo báo cáo từ đài truyền hình Chiết Giang "1818 Golden Eye", vào ngày 23 tháng 5, ông Trương - bố của một trong hai bé - cho biết con gái mình và bạn cùng tuổi đi thang máy thì gặp sự cố bị kẹt bên trong. Trong không gian kín bức đó, hai đứa trẻ đã luân phiên nhau spam nút cầu cứu khoảng 35-50 lần nhưng... không ai đến cả
Mẹ của em bé còn lại là bà Loan không kìm được nước mắt khi xem lại clip camera giám sát. Bà tâm sự: "Những cách cần nghĩ đến thì các bé đã nghĩ, những việc cần làm thì các bé đã làm" - nghe mà thương quá đi mất.
Do ở trong môi trường nhiệt độ cao cộng thêm stress kéo dài, tóc và quần áo của cả hai bé đều bị mồ hôi làm ướt sũng, nhìn mà xót xa vô cùng luôn
Plot twist là cuối cùng phải chính người nhà gọi điện cho nhân viên bảo trì thang máy của công ty quản lý thì hai cháu mới được giải cứu thành công. Và đây mới là phần khó đỡ nhất: thang máy xảy ra sự cố chỉ cách trung tâm điều khiển phòng cháy chữa cháy vài mét thôi, gần như chỉ cách nhau một bức tường ấy! Vậy mà sao không ai nghe được cơ chứ?
Theo lời kể của phụ huynh, nhân viên bảo vệ trực ban đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ các cháu nhưng lại nghĩ đó là trò đùa. Người này không những không xử lý ngay mà còn bảo các cháu "đừng có nhấn nút thang máy nghịch nữa". Bruh moment thật sự Việc này đã khiến thời gian cứu hộ quý giá bị delay nghiêm trọng.
Về vấn đề này, công ty quản lý giải thích rằng sau khi check camera và hồ sơ, họ phát hiện nhân viên trực ban đã nhận được ba tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, do chất lượng liên lạc kém và ống nghe của thiết bị nhận cuộc gọi không được đặt đúng vị trí, dẫn đến tín hiệu báo động sau đó không thể truyền đến trung tâm giám sát. Kết quả là lỡ mất cơ hội giải cứu kịp thời.
Công ty quản lý đã công khai xin lỗi và thừa nhận có sai sót trong quản lý. Họ đã cho nhân viên phòng điều khiển phòng cháy chữa cháy trực ca hôm đó... ra đường luôn rồi, đồng thời lập tức triển khai chương trình đào tạo ứng phó khẩn cấp cho toàn bộ nhân viên.
Ngoài ra, công ty cũng cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra sức khỏe cho hai cháu bé, đồng thời thương lượng với gia đình về việc bồi thường tinh thần và các vấn đề liên quan. Họ cũng tiến hành check-up toàn diện tất cả các thiết bị thang máy trong khu dân cư, xem xét lại và nâng cấp quy trình cứu hộ khẩn cấp để tránh lặp lại sự việc tương tự.
Nguồn: soha.vn