Dẫn crush đi dự sinh nhật xong lại phát hiện tình cũ của nàng sàm sỡ lộ liễu, anh chàng này liền gọi hội bạn thân và thế là drama bùng nổ - hai bên hỗn chiến loạn xạ làm quán cà phê thành... bãi chiến trường luôn!
Ngày 21.5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Đức Bằng (SN 1994, ngụ thị xã Đồng Xoài), Nguyễn Khắc Đức (SN 1993, ngụ huyện Đồng Phú), Đỗ Tiến Doãn (SN 1994, ngụ thị xã Đồng Xoài) và Lê Thanh Lập (SN 1993, ngụ huyện Bù Gia Mập, cùng tỉnh Bình Phước) để lập hồ sơ xử lý hành vi "hủy hoại tài sản của người khác", đồng thời lập hồ sơ xử lý 10 đối tượng khác có liên quan đến vụ án.
Câu chuyện diễn ra như thế nào? Theo điều tra thì 20h tối 17.5, anh Lập chở bạn gái là Hoàng Thị Hoài Phương (SN 1993, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đến quán "Cây Me" ở phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài để dự sinh nhật bạn. Đang vui vẻ hóng hớt thì Phương bảo với Lập là có Trịnh Hoài Thương (SN 1989, ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản - chính là tình cũ của Phương đây) gọi điện hù dọa và hẹn ra quán cà phê K-Pop trên đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài để "nói chuyện" (nói chuyện kiểu gì đây? ).
Phương lấy xe máy đến quán cà phê, còn Lập kể lại cho hội bạn thân gồm Bằng, Đức và Doãn về việc bạn gái đi gặp người yêu cũ. Sau đó cả 4 người này kéo đến quán cà phê và... sốc nặng khi thấy Thương đang sàm sỡ sờ mó Phương một cách trắng trợn! Thấy vậy, Lập và Bằng xông vào đánh Thương rồi cả nhóm cùng quay về quán "Cây Me".
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Khi cả nhóm về tới quán thì nhận được cú điện thoại của Thương thách thức đánh nhau. Lúc này Thương cũng đã huy động băng nhóm đến quán K-Pop đợi nghênh chiến rồi.
Cả nhóm của Lập liền "nhận lời gây chiến" và kéo ra quán cà phê K-Pop. Tại đây, 2 băng nhóm "hỗn chiến" kinh hoàng bằng ly thủy tinh, chai lọ và chén tách cà phê, bàn ghế... làm quán cà phê K-Pop bị đập phá tan hoang, thiệt hại nặng nề luôn!
Nguồn: soha.vn