Đang lướt Pinterest vô tình thấy tranh Đông Hồ, hai bạn Gen Z Bùi Thị Kiều Trinh (sinh năm 2000) và Nguyễn Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1996) chợt nhớ lại tuổi thơ và quyết định làm luôn một dự án phim hoạt hình ngắn xịn sò có tên "Mộng Đông Hồ". Cả hai đang theo học ngành Thiết kế đồ họa truyền thông tương tác tại trường ĐH Văn Lang, và đây chính là đồ án tốt nghiệp đầy tâm huyết của họ.
Hồi còn ngồi trên ghế tiểu học, lần đầu được thầy cô cho xem tranh Đông Hồ trong giờ mỹ thuật, cả Kiều Trinh lẫn Ngọc Phượng đều mê mẩn lắm luôn. Giờ lớn rồi, hai bạn nghĩ sao không "thổi hồn" vào những bức tranh này cho nó sống động hơn? Vừa giữ gìn nét đẹp truyền thống, vừa giúp hội Gen Z như mình tiếp cận văn hóa dân gian theo cách mới mẻ, trendy hơn
Thật ra làm dự án về văn hóa dân gian cũng hơi áp lực đấy, vì sợ làm không khéo là bị "ném đá" ngay. Kiều Trinh và Ngọc Phượng đã suy nghĩ mãi mới dám chọn đề tài này. Thời gian thì gấp gáp, vừa phải hoàn thành phim ngắn đầu tay, vừa phải đảm bảo chất lượng đồ án tốt nghiệp nữa chứ!
Nhưng mà vì yêu tranh Đông Hồ quá nên hai bạn vẫn quyết tâm làm, tuy nhiên phải thu hẹp khối lượng lại cho fit. Vì thế "Mộng Đông Hồ" không mang theo mình sứ mệnh gì to tát đâu, chỉ đơn giản là muốn làm cầu nối giữa cái xưa và cái mới, giữa thế hệ đi trước và giới trẻ bây giờ thôi
Mất tận gần 5 tháng trời cả hai mới hoàn thành được phim ngắn này! Ban đầu kịch bản của hai bạn định dùng nhiều bức tranh Đông Hồ lắm, chứ không chỉ tập trung vào bức "Đám cưới chuột" đâu. Nhưng mà thời gian có hạn quá, phải cắt bớt thôi. May mà có thầy giáo giúp đỡ tháo gỡ nút thắt, cuối cùng cũng ra được kịch bản ưng ý
Khó khăn thì nhiều vô kể luôn á! Đầu tiên là việc viết kịch bản sao cho vừa kịp deadline, vừa truyền tải được nội dung. Thiết kế nhân vật cũng đau đầu không kém - muốn cho nó hợp gu Gen Z nhưng vẫn phải giữ được tinh thần của tranh Đông Hồ gốc, phải mộc mạc và gần gũi nữa.
Đặc biệt là cả hai đều ở miền Nam, muốn tìm hiểu sâu về tranh Đông Hồ - một nét văn hóa miền Bắc thì khó vô cùng. Mỗi lần bí quá là hai bạn lại phải nhờ thầy cô và các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ
Qua tác phẩm này, Kiều Trinh và Ngọc Phượng muốn gửi gắm thông điệp: Hãy cùng nhau kết nối nét đẹp truyền thống với giới trẻ, vì khi sáng tạo kết hợp với truyền thống sẽ mang lại trải nghiệm mới lạ cho Gen Z mình. Nếu có cơ hội, cả hai rất mong được tham gia các dự án quảng bá văn hóa dân gian Việt Nam để học hỏi và nghiên cứu thêm nữa!
Có người nói giới trẻ thờ ơ với văn hóa truyền thống? Hai bạn không nghĩ vậy đâu: "Chỉ đúng một phần thôi ạ! Có thể các bạn chưa có dịp tiếp xúc hoặc mỗi người có chuẩn mực thẩm mỹ riêng. Mà theo tụi mình biết thì hiện giờ văn hóa truyền thống đang hot lắm, nhiều bạn trẻ quan tâm và muốn tìm hiểu lắm đó!"
Hiện tại nhiều người Việt đang tham gia các dự án phim ảnh quốc tế về đồ họa, kỹ xảo đấy. Vừa mới tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa truyền thông tương tác, Trinh và Phượng vẫn muốn tiếp tục sáng tạo những thứ liên quan đến văn hóa Việt Nam. Dù làm trong nước hay quốc tế thì hai bạn đều sẵn sàng, miễn là được góp phần quảng bá tinh thần, văn hóa dân tộc bằng kinh nghiệm của mình!
Nguồn: svvn.tienphong.vn