Hai bạn nhỏ lớp 4 ra đi thương tâm trong hồ nước, tìm thấy trong tư thế ôm nhau

VoiMimi1666

New member
743fcd29ef3a9ed1d081.jpg


Tin buồn khiến ai cũng xót xa Hai bạn học sinh lớp 4 được người dân phát hiện đã tử vong trong hồ nước, với tư thế ôm chặt nhau. Dưới đáy hồ còn lưu lại nhiều dấu chân của hai em.

Ngày 24-12, gia đình đã tổ chức tang lễ cho 2 em Trần Văn Phúc và Trần Đức Duy (cùng là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Đa Mi, thôn Đa Kim 2, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Theo gia đình cho biết, hai em là bạn cùng lớp, nhà ở gần nhau và rất thân thiết, hay cùng nhau đi chơi.

Vào khoảng 17g30 ngày 23-12, trời đã bắt đầu tối nhưng không thấy hai em về nhà, người thân lo lắng đã chia nhau ra đi tìm kiếm.

Hai em được phát hiện trong bể nước của gia đình ông Trần Văn Long ở thôn Đa Kim 2. Mọi người đã kêu gọi nhau đến hiện trường để đưa thi thể của Phúc và Duy lên bờ.

Hồ nước này có độ cao khoảng 2m, diện tích bề mặt khoảng 4m2.

Hai em được tìm thấy trong tư thế ôm nhau dưới hồ nước có mực nước cao khoảng 1,4m. Điều đặc biệt là dưới đáy hồ có rất nhiều dấu chân của hai em.



Gia đình ông Trần Văn Long cho biết hồ nước được xây dựng để chứa nước phục vụ sinh hoạt cho gia đình. Vào thời điểm xảy ra sự việc, gia đình ông Long đi làm không có nhà.

Thường ngày vẫn thấy các em nhỏ chơi gần nhà ông Long nhưng chưa bao giờ thấy em nào vào khu vực hồ nước. Khi đi vắng, gia đình ông Long có lấy bạt che miệng hồ lại.

Các cơ quan chức năng của Bình Thuận đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc thương tâm này.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top