Lợi dụng lúc lễ hội đông nghịt người, hai chị U70 đã "khéo tay" lấy luôn iPhone và tiền của một người đang dâng lễ tại đền, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện
Bám đuôi từng bước để "hốt" tài sản
Ngày 18/9, Công an xã Tam Đa cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt được Phạm Thị Ơn (sinh năm 1955, quê Ninh Bình) và Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1958, quê Lạng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, ngày 15/9, chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1973, ở phường Kinh Bắc, Bắc Ninh) đến trình báo việc mất một chiếc iPhone 11 Pro Max cùng 120.000 đồng khi đang đi lễ tại đền Phấn Động, xã Tam Đa.
Theo điều tra ban đầu, sáng 12/9, biết đền có lễ hội và đông người, chị Ơn rủ chị Nhung từ HN vào Bắc Ninh để... "kiếm" tài sản. Hai người phân công siêu "pro": chị Ơn nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu, còn chị Nhung đi sau làm nhiệm vụ nhận đồ và giấu đi luôn
Khoảng 6h sáng, hai người di chuyển bằng xe buýt và xe ôm đến đền. Hơn 2 tiếng sau, tại khu vực sân Lầu Cô, Lầu Cậu, chị Ơn để mắt thấy chị Huệ đang bê đồ cúng, trong khi túi xách mở toang lộ hẳn chiếc điện thoại màu hồng.
Sau khi ra hiệu cho chị Nhung đi theo, chị Ơn áp sát chị Huệ từ phía sau đúng lúc chị ấy đang đặt lễ lên bàn thờ. Chiếc iPhone 11 Pro Max bị lấy khỏi túi và chuyển cho chị Nhung giấu trong túi nilon đen. Thấy trong túi còn tiền, chị Ơn tiếp tục lấy luôn 120k rồi cùng chị Nhung "chuồn" khỏi hiện trường.
Bán iPhone trộm được chỉ 700k - hời quá!
Ra đến chỗ gửi xe, chị Ơn còn khoác thêm áo chống nắng và đội mũ để "biến hình". Sau đó tiếp tục lòng vòng quanh khu vực lễ hội để tìm cơ hội "hốt" thêm nhưng không được.
Đến khoảng 9h30, hai người thuê xe ôm ra bến xe về HN. Nhưng do không đủ tiền trả, chị Ơn bảo tài xế dừng tại một quán nước ven đường.
Tại đây, chị Ơn gặp một anh thanh niên không quen và bán luôn chiếc iPhone vừa "kiếm" được với giá 700.000 đồng (mất giá cực mạnh luôn ).
Có tiền rồi, hai người lên xe buýt về khu vực phường Bồ Đề, HN. Trong tổng số tiền, chị Ơn chia cho chị Nhung 250k, còn lại để xài cá nhân.
Theo công an, cả hai đều không có việc làm, không có chỗ ở cố định, thường xuyên đi lại, sống lang thang ở khu vực phường Bồ Đề.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý hai người theo đúng pháp luật.
Nguồn: techz.vn