Hai anh "say nắng" cắt trộm dây sạc trạm xe điện đem bán ve chai lấy tiền nhậu

Chỉ vì khát rượu quá trời quá đất, hai anh chàng đã rủ nhau đi "hốt" dây sạc tại trạm sạc xe điện ở Sài Gòn. Vụ này làm 13 dây sạc cùng đầu súng sạc bay màu hết, thiệt hại cỡ 270 triệu đồng luôn á

f3994a80aea0f81c149a.jpg


Ngày 13/6, Công an phường Long Trường (TPHCM) cho biết đã "hốt gọn" hai người liên quan vụ cắt trộm dây sạc tại trạm sạc xe điện trên đường Võ Chí Công, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng nha các bạn.

Trước đó, tối 12/6, lúc đang tuần tra trên địa bàn, Công an phường Long Trường nhận được tin báo từ đại diện Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green về việc nhiều thiết bị tại trạm sạc xe điện trên đường Võ Chí Công bị "hú hồn".

Theo trình báo, khi check trạm sạc, đơn vị quản lý phát hiện 13 dây sạc cùng đầu súng sạc đã bị cắt rời khỏi các trụ sạc và... mất tích luôn. Tổng giá trị tài sản bay màu ước tính khoảng 270 triệu đồng (đau ví quá trời đất ).

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Long Trường đã "lật tung" và bắt giữ được Hồ Cầm (46 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Trương Quốc Huy (39 tuổi, ngụ TPHCM).

4a178b6af350d38f9b17.jpg


Tại cơ quan công an, hai anh này khai nhận do hay rủ nhau nhậu nên đã cùng một người khác bàn bạc đi "làm việc". Sau khi cắt dây sạc, nhóm này còn đem đốt lớp vỏ bên ngoài để lấy lõi đồng bán cho cơ sở thu mua phế liệu, rồi lấy tiền đó... đi mua rượu tiếp ‍♂️

Bước đầu, hai đối tượng thừa nhận đã trực tiếp cắt trộm 3 trong số 13 dây sạc mà đơn vị quản lý trình báo bị mất. Theo công an, lúc bị bắt, cả hai đều tỏa mùi rượu nồng nặc luôn á.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top