Hai anh này từng "đổ thóc" cho nhau ở Hà Giang, giờ cùng vào tù rồi nha!

7c61d3bc5f8b3520a2bd.jpg


Theo thông tin từ Zing.vn, ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang tiết lộ rằng dù đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Hoài nhiều lần nhưng vị Trưởng phòng này vẫn không giải thích nổi tại sao lại đưa chìa khóa cho Vũ Trọng Lương. Drama thật sự!

Nhắc lại một chút, vụ việc nâng điểm hơn 300 bài thi chấn động ở Hà Giang hồi năm ngoái liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hoài (SN 1969, TP Hà Giang) - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT Hà Giang. Ông này đã bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng vào ngày 23/7 với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó 3 ngày, tức 20/7, cấp dưới của ông Hoài là Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) cũng đã bị công an "mời về" với tội danh tương tự.

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Giang, ông Hoài chính là người đưa chìa khóa nơi cất giữ bài thi và hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Lương - việc này vi phạm hoàn toàn quy chế đó nha! Còn ông Lương thì sau khi lấy được hòm bài thi và đáp án từ Bộ GD-ĐT, đã tải hết vào Excel rồi "múa tay chân" sửa điểm thi của hàng trăm bài. Ối giời ơi!

Plot twist ở đây là cả hai người này từng "phang nhau" trong các cuộc họp của Sở GD-ĐT đấy!

f65f1d75f35b76804638.jpg


Ông Hoài bảo bị ông Lương thuyết phục nên mới đưa chìa khóa, còn ông Lương thì kêu là sếp chủ động đưa cho mình. Kiểu "anh đưa - không đưa - có đưa - không có đưa" ấy mà!

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Vũ Văn Sử chia sẻ với Zing.vn: "Nhưng lý do gì một người 49 tuổi, công tác 29 năm lại đưa chìa khóa cho cấp dưới (...) Mình đã làm việc nhiều lần nhưng ông không nói được vì sao ông đưa chìa khóa". Câu hỏi hóc búa thật!

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ông Hoài được giao làm Phó Trưởng Ban chấm thi và Trưởng Ban thư ký của Hội đồng thi.

cbd472c1961a54bca7e5.jpg


Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hà Giang, chuyện bất ổn bắt đầu từ ngày 7/7 khi lãnh đạo Hội đồng thi phát hiện ông Lương lén lút mang các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong và một số thiết bị (gồm máy tính và hai máy quét) về phòng Khảo thí mà chưa xin phép Chủ tịch Hội đồng thi. Sus quá đi!

Ngay lập tức, Chủ tịch Hội đồng thi đã ra lệnh thu hồi toàn bộ hồ sơ, tài liệu, thiết bị về khu vực chấm thi và niêm phong lại theo chế độ bảo mật. Ông Lương cũng bị đình chỉ nhiệm vụ luôn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Đến ngày 12/7, khi lãnh đạo Hội đồng thi mở hòm kiểm tra thì phát hiện có 5/6 túi đựng bài thi có nhãn niêm phong "lạ hoắc". Cụ thể không phải nhãn do tổ xử lý bài thi trắc nghiệm của Ban chấm thi thực hiện khi bàn giao cho Ban thư ký Hội đồng thi. Ơ kìa, sao lại thế?

Nhắc lại con số gây sốc: 330 bài thi của 114 thí sinh ở Hà Giang bị nâng điểm so với kết quả ban đầu. Có thí sinh được cộng lên tận 26,8 điểm, thậm chí có người đạt đến 29,95 điểm. Và đỉnh cao nhất: ông Lương chỉ mất có 6 giây để "phù phép" điểm cho một bài thi. Tốc độ thần sầu nhưng làm sai quá sai! ❌

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top