Hai anh hùng khống chế gã đàn ông định đốt nhà và giết vợ cũ

BanhGirl1632

New member
137995b96d268bee61a6.jpg


Ối giồi ơi, nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Gã chồng cũ vì mâu thuẫn với bà Vân đã mua tận 2 lít xăng đến tưới khắp nhà và định bật lửa đốt. May quá trời còn mắt, hành vi nguy hiểm của gã đã bị 2 thanh niên dũng cảm ngăn chặn kịp thời, khống chế rồi bàn giao cho công an xử lý.

Sự việc nghẹt thở diễn ra vào khoảng 22h30' ngày 29/10, khi anh Vũ Tuấn Anh và Trần Đức Thắng, trú tại ngõ 545, đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đang đi ngang qua nhà bà Chu Thị Vân (55 tuổi) ở cùng ngõ, bỗng nhiên nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà.

07c58507056c6c63e1c9.jpg


Plot twist là cả hai anh phát hiện một người đàn ông trung niên, tay cầm sẵn bật lửa gas đang lao vào phía nhà bà Vân với vẻ mặt hung hãn. Đoán ngay đây là đối tượng nguy hiểm, hai anh Tuấn Anh và Thắng không do dự mà chạy theo xông vào khống chế gã luôn. Bên trong, bà Vân đang ngồi co ro một góc trong căn nhà nồng nặc mùi xăng...

Ngay lập tức, hai anh đưa người đàn ông về Công an phường Khương Đình.

Tại cơ quan công an, người này được xác định là Phạm Lương Bình (56 tuổi), chồng cũ của bà Vân, trú tại tập thể Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

7dbdde5dcd547ed223fe.jpg


Theo lời khai của Bình, do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc mua bán đất đai, gã đã mua xăng đổ đầy chiếc vỏ bình nhựa loại 2 lít, với ý định đến nhà vợ cũ để "giải quyết mâu thuẫn".

Khi thấy bà Vân mở cửa, hai người xảy ra cãi vã to tiếng. Sau đó Bình tưới xăng khắp nhà, đe dọa sẽ đốt nhà, giết bà Vân rồi tự sát luôn. Vãi chưa!

Quá trình tưới xăng xong, Bình lấy bật lửa ra định châm nhưng do tay ướt nên không bật được (may quá trời!). Trong cơn cuồng sát, gã chạy ra ngoài mua bật lửa khác, nhưng khi vừa về đến cổng thì bị hai anh Tuấn Anh và Thắng khống chế đúng lúc.

9652bbbe9e38079582d1.jpg


Trung tá Đào Minh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ Phạm Lương Bình về hành vi giết người.

Ngày 31/10, Công an quận Thanh Xuân đã có văn bản đề nghị UBND quận Thanh Xuân khen thưởng đột xuất hai công dân Vũ Tuấn Anh và Trần Đức Thắng vì đã kịp thời phát hiện, dũng cảm ngăn chặn hành vi đốt nhà, giết người của Phạm Lương Bình. Xứng đáng được tôn vinh quá!

Vì thời điểm đó, trong nhà ngoài bà Vân còn có một số thành viên khác đang bị đe dọa tính mạng và những hộ dân sống liền kề sẽ chịu hậu quả khôn lường nếu vụ cháy xảy ra. Nghĩ mà còn rùng mình!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top