Hai anh em nghi bị bắt cóc, hành hung cướp tài sản: Sốc toàn tập!

Bo2k99322

New member
76d70040366172986448.jpg


Ơ kìa, đang định về nhà bình thường thôi mà gặp ngay chuyện ám ảnh! Hai thanh niên kể lại khi xuống phà chuẩn bị về nhà thì bị một nhóm người lạ hoàn toàn bắt cóc, lôi về một ngôi nhà rồi khóa cửa đánh đập tơi bời, cướp sạch đồ luôn. Kinh!

Sau 2 ngày các ngành chức năng vận động không ngừng, đến trưa 30-1, Phan Quốc Toản (29 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trận Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cùng đồng bọn đã chịu ra trình diện công an.

314130f6c4b7a6529bad.jpg


Nhóm này bị tình nghi đã bắt cóc, đánh đập và cướp tài sản của hai anh em ruột là Nguyễn Văn Thà (20 tuổi) và Lê Hoàng Nhanh (19 tuổi), cùng ngụ khóm 6B, thị trấn Sông Đốc.

Nghe mà sốc: Khoảng 17 giờ ngày 28-1, Thà và Nhanh xuống bến phà Chợ Lớn ở khóm 1, thị trấn Sông Đốc để về nhà thì có 6 thanh niên tiến đến hỏi chuyện.

Một người hỏi Thà nhà ở đâu, lúc Thà và Nhanh trả lời thì bị nhóm này khống chế ngay lập tức, đưa về nhà của Toản rồi đóng cửa nhốt lại. Wtf?!



Thà kể lại, tại nhà của Toản, hai anh em bị 8 đối tượng thay phiên nhau đánh đập, cướp luôn điện thoại di động và ví tiền có 2 triệu đồng.

"Chúng em van xin được tha nhưng họ vẫn đánh đập. Bản thân em cũng không biết mình có mâu thuẫn gì với họ", Thà thuật lại với giọng đầy bất lực. Đau lòng quá đi!



Khi hay tin anh em Thà bị bắt cóc, tối cùng ngày, người thân của nạn nhân đã kéo đến nhà Toản yêu cầu thả người, đồng thời trình báo công an ngay. Đến lúc này, các đối tượng mới chịu thả người nhưng vẫn cố thủ cho đến trưa 30-1 thì mới ra trình diện.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top