Đời không như là mơ! Gia đình nhỏ của chị Nguyệt ở Khánh Hòa từng có những ngày hạnh phúc êm đềm, ai ngờ bỗng một ngày chồng chị té vào bồn nước rồi qua đời luôn Chị một thân một mình, bồng hai đứa con trai đều bị khuyết tật, lên tận Sài Gòn thuê trọ rồi 3 mẹ con cùng nhau bán vé số kiếm sống qua ngày... Nghe mà xót xa!
Cuộc sống của hai anh em khuyết tật cùng mẹ bán vé số mưu sinh - Thực hiện: Quỳnh Trân.
Hồi trước ở Nha Trang, chị Bích Nguyệt (49 tuổi, ngoài cùng bên phải) làm nghề cắt tóc, chồng đi biển, thu nhập cũng ổn để nuôi cậu con trai đầu lòng tên Lê Ngọc Quý. Cuộc sống tuy không giàu sang gì nhưng đủ đầy, ấm áp lắm!
Khi Quý được 2 tuổi, gia đình nhỏ lại thêm một thành viên nữa - bé Lê Thành Đạt chào đời
Giờ Quý đã 12 tuổi, Đạt 10 tuổi rồi. Nhưng thôi, số phận trêu ngươi quá! Khi phát hiện Quý bị bại não, suy hô hấp, tay chân ngày càng teo tóp... chị Nguyệt như sụp đổ luôn
Còn Đạt thì cũng bị khuyết tật ở chân, không thể tự đi lại được mà phải nhờ đến chiếc xe đẩy do một nhà hảo tâm tặng. "Chiếc xe này giờ đã quá nhỏ so với chiều cao của nó rồi, tôi đang dành tiền mua cho con chiếc xe khác để nó không bị gù lưng khi di chuyển", chị Nguyệt tâm sự.
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau vì hai con khuyết tật, thì năm Đạt vừa tròn 3 tuổi, chồng chị Nguyệt đã ra đi mãi mãi sau cú té ở phòng tắm Cuộc sống "thiếu trước hụt sau" quá, chị đành phải bồng bế 2 con lên Sài Gòn thuê trọ, mẹ con cùng nhau bán vé số kiếm sống.
9 giờ sáng mỗi ngày, hai anh em dậy rồi cùng mẹ ra gần chùa Bà Châu Đốc 2, bày vé số ra bán
Vì khỏe hơn và hoạt bát hơn nên Đạt là người "rao" chính...
Nguồn: kenh14.vn