Năm 2018 ai ngờ đâu cược thua chỉ mất khoảng 500k USD, giờ đây con số đã lên đến hàng triệu đô la khi giá tiền số bùng nổ. Ê chao!
Nói về hai nhân vật chính, cả Joe Lubin và Jimmy Song đều là những "thánh" trong làng crypto. Joe Lubin là người đồng sáng lập nên Ethereum và cũng là người cày cuốc mạnh cho nền tảng này phổ biến rộng rãi. Còn Jimmy Song - với vẻ ngoài phong trần của một nhà phát triển Bitcoin chính hiệu - lại là fan cứng của đồng BTC nổi tiếng này.
Giữa hai "ông lớn" của thế giới tiền số, khó lòng tránh khỏi sự ganh đua ngầm - đặc biệt là giữa các tín đồ của mỗi bên.
Chuyện là trong một hội nghị về tiền số năm 2018, anh Joe Lubin đã hype về tiềm năng xây dựng các ứng dụng ngoài tiền số trên nền blockchain - đó cũng là thứ Ethereum đang hướng tới. Nghe xong, anh Jimmy Song - người skeptical về blockchain app - lên tiếng rằng thêm 5 năm nữa (tính từ 2018) mấy ứng dụng này cũng chả ai xài.
Không chịu được "phát ngôn" này, anh Joe Lubin tuyên bố ngay: sẵn sàng đánh cược bằng "bất cứ số Bitcoin nào" anh Song muốn cho nhận định ngược lại - rằng những dự án blockchain của các tập đoàn lớn sẽ có lượng người dùng khủng trong vòng 5 năm. Drama này càng nổi khi nó xảy ra trước mặt 2.500 người tham dự hội nghị lúc đó. Sốc não luôn!
Diễn ra ngay trước mặt hơn 2.500 người tham gia Hội nghị tiền số Consensus 2018, vụ cá cược này viral nhanh vc, nhưng phải đến năm 2019, khi anh Song nhắc anh Lubin nhiều lần về vụ này, các điều khoản chi tiết mới được setup xong.
Theo đó, nếu Ethereum phát triển mạnh trong vòng 4 năm tới - có 5 ứng dụng dApp (decentralised applications - ứng dụng phi tập trung) riêng biệt đạt được hơn 10.000 người dùng mỗi ngày hoặc hơn 100.000 người dùng thường xuyên mỗi tháng trong bất kỳ khoảng thời gian 6 tháng nào tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2023 - anh Song sẽ phải trả cho anh Lubin 810,8 ETH. Ngược lại, nếu thua cược, anh Lubin phải đưa anh Song 69,74 BTC.
Với giá năm 2018, số tiền cược của hai bên khá ngang nhau, khoảng 500.000 USD (lúc đó ETH giá khoảng 720 USD, còn BTC giá khoảng 8.500 USD). Nhưng giờ? Chênh lệch giữa hai bên đã... bay xa như diều gặp gió!
Nếu giá Bitcoin giữ nguyên ở mức xấp xỉ 60.000 USD đến khi kết thúc vụ cược, anh Song sẽ bỏ túi khoảng hơn 4 triệu USD (khoảng 104 tỷ VNĐ). Còn nếu giá ETH giữ mức 4.250 USD như hiện tại, anh Lubin chỉ nhận được hơn 3,4 triệu USD (khoảng 85 tỷ VNĐ) nếu thắng cược.
Dù bản thân anh Lubin đang sở hữu tài sản tỷ USD nhờ tiền số, còn tài sản của anh Jimmy Song thì không ai biết rõ, nhưng số tiền từ vụ cá cược này vẫn không hề nhỏ. Quan trọng hơn, dù ai thua trong vụ này thì danh tiếng đều bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì vậy, anh Lubin còn muốn nhiều hơn thế: đưa vụ cá cược này lên một blockchain công khai cho đỡ drama.
"Lập luận của Jimmy là sẽ không có ứng dụng đáng kể nào trên blockchain và thứ duy nhất quan trọng trên blockchain là Bitcoin," anh Lubin cho biết. "Lập luận của tôi là Bitcoin tuyệt vời đấy, và chỉ có một số nhỏ các ứng dụng trên Bitcoin và nó cũng thật thú vị. Chúng tôi thích điều đó, nhưng các ứng dụng phi tập trung cũng thực sự hữu ích."
Dù chưa đến thời hạn của vụ cá cược này, nhưng những gì đang diễn ra trong thực tế phần nào đã chứng minh lập luận của anh Lubin đúng rồi. Ngày càng nhiều ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên các nền tảng blockchain khác nhau, dù phần lớn vẫn là Ethereum. Xu hướng này khó có thể đảo chiều trong thời gian ngắn đâu nhé!
Nguồn: kenh14.vn