Chill chill đang đi làm bình thường mà bỗng nghe tiếng kêu cứu, 2 anh chiến sĩ PCCC liền bay vào truy đuổi, khống chế gọn tên cướp ngay giữa đường phố. Xịn sò quá đi!
Ngày 4/8, Công an P.7, Q.3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Lộc (22 tuổi, ngụ P.11, Q.3) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản". Đồng thời truy xét thêm đối tượng còn lại.
Cụ thể, lúc 15h45 cùng ngày, hai anh chiến sĩ: Võ Hoàng Huy và Lê Văn Tuấn (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Q.3) đang đi làm trên đường Trương Định hướng từ Q.1 về Q.3 thì nghe tiếng truy hô cướp giật của người dân.
Không ngần ngại giây phút nào, cả 2 anh chiến sĩ lập tức tăng ga đuổi theo 2 tên cướp giật. Hai đối tượng tăng tốc, rú ga tìm cách bỏ chạy. Khi bị áp sát, 2 tên này còn dùng mũ bảo hiểm ném về phía 2 chiến sĩ để tìm đường thoát thân nữa. Drama thật sự luôn!
Đến giao lộ Trương Định – Võ Thị Sáu, Q.3 gặp kẹt xe, 2 tên cướp liền bỏ xe máy rồi chạy bộ. Nhưng mà không thoát được đâu nhé! Hai anh chiến sĩ tiếp tục truy đuổi gần 100m rồi áp sát, nhanh tay dùng chân đạp ngã 1 đối tượng xuống đường và lao vào khống chế bắt giữ gọn lẹ. Tên cướp còn lại thì nhanh chân chạy thoát thân rồi.
Cả 2 anh chiến sĩ đã bàn giao đối tượng trên cho công an P.7, Q.3.
Tại công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Hoàng Lộc (22 tuổi, ngụ P.11, Q.3). Hiện công an đang tiến hành truy xét đối tượng còn lại.
Nguồn: soha.vn