Ối giời ơi, nghe xong con số này thôi đã thấy stress rồi! Qua tận 3 đời HLV, mà tới 4 lần làm khách trên sân Hàng Đẫy, HAGL toàn phải ôm hận về tay không. Đúng là "địa chỉ đỏ" với đội bóng phố Núi rồi!
Trước trận cầu đỉnh cao giữa HAGL và CLB Hà Nội vào ngày 5/4 tại vòng 5 Nuti Café V.League 2018, con số thống kê này thực sự không vui tý nào. Flashback lại chút nha: lần đầu gặp nhau ngày 25/4/2015 ở lượt đi V-League, HAGL thua sớm tới 3 bàn chỉ trong 34 phút hiệp 1 luôn. Dù hiệp 2 lội ngược dòng ghi liền 3 bàn cực kỳ dramatic, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt trái đắng với tỉ số 3-4. Đau thương quá đi!
Hai tháng sau tại Cúp Quốc gia, đội bóng của bầu Đức lại tiếp tục "ăn hành" 0-2 trước đội bóng của bầu Hiển. Cả hai bàn thua đều do Samson "xử đẹp".
Sang V-League 2016, HAGL mất hẳn bộ ba "siêu sao" Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh vì đi xuất ngoại. Không có gì bất ngờ khi họ bị CLB Hà Nội "hành hạ" 0-3 tại Hàng Đẫy một cách... quá dễ dàng. Lần thua gần nhất cũng ở V-League diễn ra ngày 18/1/2017, vẫn với tỉ số quen thuộc 0-3.
Mặc dù sở hữu cả lố tài năng trẻ đầy kỹ thuật, nhưng thực tế là HAGL vẫn "non" hơn hẳn về kinh nghiệm so với CLB Hà Nội - đội bóng có toàn những tay chơi già dặn như Văn Quyết, Thành Lương hay Samson...
Tuy nhiên, cũng có chút an ủi là ở các trận lượt về trên sân nhà, HAGL toàn thắng đội bóng thủ đô nha! Đây đều là những chiến thắng vàng, góp công lớn giúp team bầu Đức trụ hạng thành công.
Trận đấu ngày 5/4 tới giữa HAGL và CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ hot hòn họt! Hai đội có tổng cộng 13 cầu thủ thuộc đội hình U23 Việt Nam - những người vừa làm rạng danh tại U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc dưới trướng thầy Park Hang Seo. Đỉnh chưa nào!
CLB Hà Nội tuy đang thiếu Samson, nhưng đội hình còn lại vẫn được đánh giá cao hơn hẳn HAGL. Với Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu kết hợp cùng Thành Lương, Văn Quyết, CLB Hà Nội đang có sự mix hoàn hảo giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ tài cao. Trong khi đó, HAGL đang phải trông cả vào lứa Công Phượng.
Theo như lời thú nhận của HLV Dương Minh Ninh, HAGL hiện đang gặp "ăn chơi" từ hàng thủ đến hàng công. Thêm vào đó, họ còn mất Tuấn Anh vì chấn thương - một mất mát cực lớn cho tuyến giữa. Một mình Lương Xuân Trường gánh team thì quá khó rồi! Chưa kể Công Phượng đang không được phong độ lắm ở 3 trận gần đây.
Nguồn: soha.vn