HAGL thua trận đầu tiên mùa giải: HLV Kiatisuk ra quyết định khó hiểu quá trời luôn!

ChangXanhVN

New member
2a56e4190537471b313a.jpg


Ối giời ơi, phương án nhập cuộc mạo hiểm của HLV Kiatisuk đã khiến HAGL phải ôm hận tại Vinh với thất bại đầu tiên ở V.League 2023 rồi các bạn ơi!

Làm khách tại sân Vinh - nơi mà HAGL đã "không ngửi" mùi chiến thắng suốt mấy năm trời, HLV Kiatisuk khiến ai cũng phải há hốc mồm với đội hình xuất phát lần này. Một loạt những cầu thủ chưa được ra sân nhiều trong mùa giải 2023 bỗng dưng được xếp đá chính như Văn Đại, Anh Tài, Đức Việt và Văn Anh.

Có vẻ như mật độ thi đấu dày đặc của V.League đã buộc vị HLV người Thái Lan phải quay vòng đội hình thôi. Nhưng mà tung vào sân cùng lúc quá nhiều cầu thủ còn chưa có được cảm giác bóng tốt nhất thực sự khiến fan lo lắng vô cùng à nghen!

Nỗi lo càng thành hiện thực khi fan đội bóng phố Núi chứng kiến pha xử lý ngay đầu trận của Anh Tài. Nhận bóng ở vị trí rất thoáng bên cánh trái và có đủ thời gian để quan sát nhưng cuối cùng hậu vệ này lại đẩy bóng đi hết đường biên ngang, bỏ lỡ một cơ hội tấn công luôn.

Và rồi gần như ngay lập tức, HAGL phải trả giá cho sai lầm đó. Phút thứ 3, SLNA mở tỉ số nhờ công của Olaha. Trong pha bóng này, các hậu vệ đội khách dù lui về đông nhưng kèm người rất lỏng lẻo và để cho Olaha thoải mái khống chế rồi tung cú volley cháy lưới. Đau thật sự!

ffd68a8d2d8033b20e56.jpg


Bàn thua sớm buộc HAGL phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Nhưng dù kiểm soát bóng có thời điểm lên tới hơn 60%, đội bóng phố Núi gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của các cầu thủ SLNA.

Phút 36, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt luôn ý. Vẫn là Olaha toả sáng với pha thoát xuống bên cánh trái và tung đường chuyền "dọn cỗ" để Soladio lập công.

3a16a823a1f62a83401c.jpg


Tới lúc này, HLV Kiatisuk mới vội vàng thực hiện liền 2 sự thay đổi người. Đức Việt và Anh Tài rời sân nhường chỗ cho bộ đôi Minh Vương, Thanh Nhân. Hơi trễ rồi thầy ơi!

Nhưng mà gần như ngay sau sự điều chỉnh này, đội khách có bàn rút ngắn tỉ số ngay. Thái Bá Sang phạm lỗi với Paollo trong vòng cấm. Và chính Paollo thực hiện thành công quả 11m mang về hi vọng giành điểm cho HAGL. Có hy vọng rồi nè!

Những phút đầu hiệp hai, HAGL cố gắng gia tăng nhịp độ tấn công với việc Bảo Toàn vào sân thay cho Văn Anh. Nhưng khi mà các nỗ lực lên bóng chưa đem tới hiệu quả thì đội khách lại nhận bàn thua bởi một sai lầm đáng tiếc ghê luôn.

Thủ môn Văn Lợi không thể xử lý an toàn khi đối mặt với cú sút của Soladio. Trái bóng trượt qua một bên và Đinh Xuân Tiến băng vào đúng lúc ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1. Úi chà, đau quá trời!

d3c3072cd1f7fcd909b3.jpg


Khoảng thời gian còn lại, cả 2 đội đều tạo thêm được những cơ hội ăn bàn. Nhưng 2 thủ môn đều có các tình huống cản phá tốt khiến cho không bên nào ghi thêm được bàn thắng nữa.

SLNA giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải V.League 2023, đội bóng xứ Nghệ có được thắng lợi. 3 điểm vô cùng quan trọng giúp SLNA tạm bỏ xa nhóm cuối bảng và có thêm nhiều hi vọng trong cuộc đua lọt vào top 8. Chúc mừng nhà!

Bên kia chiến tuyến, HAGL đã phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải rồi các bạn ơi. Thầy trò HLV Kiatisuk vẫn nằm ở nửa trên BXH nhưng rõ ràng vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để có thể cạnh tranh với nhóm đầu bảng. Còn phải cố gắng nhiều lắm đây!

**Kết quả: SLNA 3-1 HAGL**

**Bàn thắng:**
SLNA: Olaha 3', Soladio 36', Xuân Tiến 58'
HAGL: Paollo 42'

**Đội hình ra sân:**
SLNA: Nguyễn Văn Hoàng, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Văn Cường, Vytas Gaspuitis, Trần Đình Hoàng, Thái Bá Sang, Nguyễn Trọng Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Jordy Soladio Kandolo, Michael Olaha

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top