Chiều 14/9, VCK Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 chính thức bùng nổ với lượt trận đầu tiên của các bảng B và C, mang đến không ít drama và bất ngờ cho các fan hâm mộ
Hà Nội "chặt đẹp" HAGL 3-0, vô địch năm ngoái vẫn "giữ phong độ"
Tại bảng B, U17 Hà Nội thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch khi "làm gỏi" U17 LPBank HAGL với tỷ số 3-0. Chỉ sau 3 phút, Mạnh Quân đã khiến fan HAGL "ngã ngửa" bằng pha dứt điểm cực chuẩn, mở tỷ số cho đội Thủ đô
Đội bóng phố Núi có cơ hội vàng gỡ hòa trên chấm 11m ở phút 28 nhưng tiếc thay, đội trưởng Vũ Thái đá hỏng, không thể qua mặt thủ môn Bá Huấn. Sang hiệp 2, Hà Nội càng chơi "tung hoành" hơn, với các bàn thắng liên tiếp của Nguyễn Lực (phút 55) và Mạnh Quân (phút 70), khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 3-0
SLNA "đè bẹp" Becamex TP.HCM 4-0, quá đỉnh!
U17 Sông Lam Nghệ An mở màn ấn tượng với chiến thắng vùi dập U17 Becamex TP.HCM 4-0. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chơi cực "ngầu", tạo khác biệt ngay từ những tình huống cố định.
Phút 22, Đăng Huy bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Văn Sáng đánh đầu nối, mở tỷ số cho đội nhà. Phút 70, Văn Cảnh nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu "xịn sò" sau quả phạt góc. Trong thế trận hoàn toàn áp đảo, SLNA tiếp tục "dội bom" với thêm hai bàn thắng ở phút 86 và 88 do công Hoàng Quang và Văn Cảnh, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0
Bảng C: PVF-CAND thắng "sát nút", An Giang tạo cú sốc
Tại bảng C, U17 PVF-CAND khởi đầu bằng chiến thắng "thót tim" 1-0 trước U17 Thể Công Viettel. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 21 khi Bùi Trung Hiếu dứt điểm cực chuẩn từ tình huống phạt góc. Dù Thể Công Viettel cố vùng lên, họ vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ "chắc như bức tường" của PVF-CAND
Nguồn: soha.vn
Hà Nội "chặt đẹp" HAGL 3-0, vô địch năm ngoái vẫn "giữ phong độ"
Tại bảng B, U17 Hà Nội thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch khi "làm gỏi" U17 LPBank HAGL với tỷ số 3-0. Chỉ sau 3 phút, Mạnh Quân đã khiến fan HAGL "ngã ngửa" bằng pha dứt điểm cực chuẩn, mở tỷ số cho đội Thủ đô
Đội bóng phố Núi có cơ hội vàng gỡ hòa trên chấm 11m ở phút 28 nhưng tiếc thay, đội trưởng Vũ Thái đá hỏng, không thể qua mặt thủ môn Bá Huấn. Sang hiệp 2, Hà Nội càng chơi "tung hoành" hơn, với các bàn thắng liên tiếp của Nguyễn Lực (phút 55) và Mạnh Quân (phút 70), khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 3-0
SLNA "đè bẹp" Becamex TP.HCM 4-0, quá đỉnh!
U17 Sông Lam Nghệ An mở màn ấn tượng với chiến thắng vùi dập U17 Becamex TP.HCM 4-0. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chơi cực "ngầu", tạo khác biệt ngay từ những tình huống cố định.
Phút 22, Đăng Huy bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Văn Sáng đánh đầu nối, mở tỷ số cho đội nhà. Phút 70, Văn Cảnh nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu "xịn sò" sau quả phạt góc. Trong thế trận hoàn toàn áp đảo, SLNA tiếp tục "dội bom" với thêm hai bàn thắng ở phút 86 và 88 do công Hoàng Quang và Văn Cảnh, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0
Bảng C: PVF-CAND thắng "sát nút", An Giang tạo cú sốc
Tại bảng C, U17 PVF-CAND khởi đầu bằng chiến thắng "thót tim" 1-0 trước U17 Thể Công Viettel. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 21 khi Bùi Trung Hiếu dứt điểm cực chuẩn từ tình huống phạt góc. Dù Thể Công Viettel cố vùng lên, họ vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ "chắc như bức tường" của PVF-CAND
Nguồn: soha.vn