SunHong5061
New member
Theo HLV Lee Tae-hoon, đây mới chỉ là bước khởi động đầu tiên để hồi sinh lại anh "siêu nhân không phổi" Văn Thanh phiên bản huyền thoại ngày xưa đây các bạn ơi!
Trong trận thắng đậm 3-0 trước Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy, Văn Thanh được HLV Lee Tae-hoon tung vào sân từ đầu hiệp 2 và đã "tặng quà" cho đội khách bàn mở tỷ số cực đỉnh ở phút 58 luôn. Nói về màn comeback của Văn Thanh, HLV Lee Tae-hoon chia sẻ:
"Như các bạn đã biết, Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương dài hạn nên chưa thể hồi phục hoàn toàn về thể chất cũng như sức khỏe chưa đảm bảo 100%. Do đó, tôi phải cực kỳ thận trọng khi cho cậu ấy ra sân thi đấu. Nếu chỉ để Văn Thanh ở lại tập luyện thôi thì sẽ không hiệu quả nên tôi phải tính toán cho Thanh vào đá thực chiến vì sau thời gian dài nghỉ, các kỹ năng của Thanh bị giảm sút nên tôi muốn từng bước khôi phục lại Văn Thanh như xưa."
Bên cạnh đó, vị HLV người Hàn Quốc - người từng được bầu Đức "cho mượn" HLV Park Hang-seo với vai trò trợ lý - còn không ngớt lời khen tố chất của các cầu thủ đội bóng phố Núi:
"Tôi rất cảm ơn các cầu thủ của CLB HAGL vì họ đã có năng lực thi đấu rất tốt. Bên cạnh đó, họ đã làm việc siêu chăm chỉ và tiếp thu nhanh được phương pháp chơi, lối chơi của tôi trong thời gian qua."
Tuy nhiên, HLV Lee Tae-hoon vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về các học trò khi đội nhà để đối thủ có quá nhiều khoảng trống để tung ra những pha dứt điểm cực nguy hiểm về khung thành HAGL. Ông khẳng định để fix lỗi này cần một hành trình dài dằng dặc:
Nguồn: soha.vn