Trận cầu chiều 18/4 giữa HAGL và Hà Nội FC không chỉ có bàn thắng mà còn có cả "drama" cực căng giữa các ngoại binh! Cặp song sát Bruno Cunha - Geovane Magno của Hà Nội FC đã có những pha va chạm máu lửa với bộ đôi trung vệ Damir Memovic - Kim Dong-su bên phía HAGL, khiến không khí sân cỏ căng thẳng đến tột độ
Cuối hiệp 2, drama bắt đầu bùng nổ khi Kim Dong-su và Geovane có pha va chạm không bóng ngay sát vòng cấm địa.
Và rồi mọi thứ leo thang! Geovane Magno bắt đầu "cãi tay đôi" với trung vệ xứ Hàn. Chưa dừng lại đó, Bruno Cunha cũng "nóng mặt" nhảy vào đối đầu trực diện với Kim Dong-su luôn
Geovane còn chỉ tay vào mặt Kim Dong-su, thái độ cực gắt!
Thấy không ổn, trung vệ Memovic vào can ngăn nhưng cũng không thể "hạ nhiệt" được mấy cái đầu nóng này. Bruno Cunha tiếp tục gây hấn với trung vệ người Serbia, tình hình càng căng hơn
May mà có Trương Văn Thái Quý tỉnh táo phải đẩy cả hai ra xa nhau, không thì chắc "ăn tươi nuốt sống" mất!
Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cũng phải xông vào can ngăn Geovane và Kim Dong-su, ai cũng lo tình huống xấu xảy ra.
Nguồn: soha.vn