TamBibi7432
New member
Chiều 14/5, đội bóng phố Núi đã quyết định chơi lớn: tập kín luôn để chuẩn bị cho trận tứ kết lượt về Cup Quốc gia 2018 với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Ban huấn luyện (BHL) HAGL đã ra lệnh cho giới truyền thông "nghỉ chơi" trong buổi tập này nhé!
Thay vì tập ở sân Hàng Đẫy như thường lệ, lần này HAGL chọn sân ACB ở Từ Liêm làm căn cứ luyện quân. Để các cầu thủ tập trung max, BHL đã yêu cầu tập kín, chỉ cho phóng viên "vào hóng" khoảng 10 phút đầu rồi phải ra về thôi
Plot twist ở đây là: đội trưởng Lương Xuân Trường không thấy đâu luôn trong buổi tập chiều hôm đó! Tuy nhiên, phía HAGL vẫn khẳng định rằng tiền vệ người Tuyên Quang đang có thể lực "xanh lè" nhất và chắc chắn sẽ có mặt trong trận đấu với Hà Nội rồi, fan cứ yên tâm nha!
Còn hậu vệ A Hoàng thì hơi unlucky, gặp vấn đề về cơ nên phải tập riêng. Liệu cầu thủ sinh năm 1995 này có kịp hồi phục để ra sân hay không thì vẫn còn là dấu hỏi lớn đây
Khi được hỏi về lý do cho các học trò tập kín, HLV Dương Minh Ninh đã lên tiếng giải thích: "GĐKT Chung Hae-soung muốn các cầu thủ tập trung tối đa nhất cho buổi luyện quân cuối cùng nên đưa ra quy định khá nghiêm. Chúng tôi mong mọi người thông cảm, phía HAGL sẽ nỗ lực thi đấu tốt nhất để đền đáp lại tình yêu của người hâm mộ."
Phải nói là trận hòa 2-2 ở Pleiku đã để lại hậu quả khá nặng cho HAGL đấy. Việc để đối thủ ghi tận 2 bàn khi thi đấu trên sân nhà khiến đội bóng phố Núi phải gồng mình hơn nữa. Từ vòng tứ kết, luật bàn thắng sân nhà/sân khách được áp dụng, nên HAGL sẽ phải thắng Hà Nội hoặc hòa với tỷ số từ 3 bàn trở lên mới có thể đi tiếp được. Áp lực thật đấy!
Nguồn: kenh14.vn