Chuyện HAGL có quyết "ăn thua đủ" với Hà Nội T&T không vẫn còn bỏ ngỏ nha mọi người ơi
Chỉ trong vài ngày, Cúp Quốc gia từ niềm hi vọng bỗng trở thành gánh nặng với đội bóng phố Núi luôn á.
HAGL cần một chiến thắng, thậm chí là thắng vang dội trước CAND để lấy lại vibe sau chuỗi trận bết bát. Tiếc là trước đội bóng phần lớn toàn cầu thủ U19, Công Phượng và hội anh em tỏ ra vô cùng bế tắc luôn
Phải nhờ đến loạt sút luân lưu, thầy trò Graechen mới giành được tấm vé vào tứ kết. Trớ trêu thay, giờ họ phải lặn lội ra tận Hàng Đẫy để gặp Hà Nội T&T tại bán kết rồi.
Chuyến làm khách lần trước của HAGL không có kết quả tốt tí nào. Đội bóng phố Núi thủng lưới tới 4 lần chỉ riêng trong hiệp một và đến khi Hà Nội T&T lơi lỏng, các bàn gỡ mới đến.
Nguy cơ tái diễn cơn "ác mộng" này ở trận đấu chiều nay không hề nhỏ đâu nha. Bởi các ngoại binh của Hà Nội T&T đặc biệt ưa thích hàng thủ mong manh bên phía HAGL lắm
Hơn nữa với đội bóng thủ đô, Cúp Quốc gia là đấu trường duy nhất để vớt vát cho mùa giải này. Chắc chắn đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng sẽ chơi rất "nhiệt" luôn á
Ở chiều ngược lại, HAGL đang sa lầy trong cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ hơn nhóm cuối bảng 2 điểm và việc mơ mộng về Cúp Quốc gia lúc này có phần... viển vông rồi.
Lực lượng của đội bóng phố Núi cũng không mấy dồi dào. Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều trở lại sau chấn thương đúng là tin vui.
Tuy nhiên, song song với đó HLV Graechen lại không có sự phục vụ của Hồng Duy, Văn Tiến, Anh Tài, Hoàng Thiên, Đức Lương nữa
Hơn nữa, cầu thủ trụ cột Công Phượng vừa trải qua trận đấu thứ 31 kể từ đầu năm 2015 rồi. Dù chưa có nhiều dấu hiệu mệt mỏi, anh vẫn cần một quãng nghỉ ngắn để hồi phục thể lực chứ.
Nếu bung hết sức trước Hà Nội T&T, HAGL vẫn chưa chắc đạt được kết quả tốt. Trong khi nguy cơ mất thêm các cầu thủ do chấn thương luôn hiển hiện.
Tất nhiên, chuyện "buông" một trận đấu không được khuyến khích lắm
Nhưng có lẽ HLV Graechen nên coi chuyến làm khách trên Hàng Đẫy như một cơ hội để thử nghiệm cho V.League hơn là một trận quyết chiến. Và đôi khi, HAGL cần học cách thi đấu mà không có Công Phượng nữa đấy.
Nguồn: soha.vn
Chỉ trong vài ngày, Cúp Quốc gia từ niềm hi vọng bỗng trở thành gánh nặng với đội bóng phố Núi luôn á.
HAGL cần một chiến thắng, thậm chí là thắng vang dội trước CAND để lấy lại vibe sau chuỗi trận bết bát. Tiếc là trước đội bóng phần lớn toàn cầu thủ U19, Công Phượng và hội anh em tỏ ra vô cùng bế tắc luôn
Phải nhờ đến loạt sút luân lưu, thầy trò Graechen mới giành được tấm vé vào tứ kết. Trớ trêu thay, giờ họ phải lặn lội ra tận Hàng Đẫy để gặp Hà Nội T&T tại bán kết rồi.
Chuyến làm khách lần trước của HAGL không có kết quả tốt tí nào. Đội bóng phố Núi thủng lưới tới 4 lần chỉ riêng trong hiệp một và đến khi Hà Nội T&T lơi lỏng, các bàn gỡ mới đến.
Nguy cơ tái diễn cơn "ác mộng" này ở trận đấu chiều nay không hề nhỏ đâu nha. Bởi các ngoại binh của Hà Nội T&T đặc biệt ưa thích hàng thủ mong manh bên phía HAGL lắm
Hơn nữa với đội bóng thủ đô, Cúp Quốc gia là đấu trường duy nhất để vớt vát cho mùa giải này. Chắc chắn đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng sẽ chơi rất "nhiệt" luôn á
Ở chiều ngược lại, HAGL đang sa lầy trong cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ hơn nhóm cuối bảng 2 điểm và việc mơ mộng về Cúp Quốc gia lúc này có phần... viển vông rồi.
Lực lượng của đội bóng phố Núi cũng không mấy dồi dào. Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều trở lại sau chấn thương đúng là tin vui.
Tuy nhiên, song song với đó HLV Graechen lại không có sự phục vụ của Hồng Duy, Văn Tiến, Anh Tài, Hoàng Thiên, Đức Lương nữa
Hơn nữa, cầu thủ trụ cột Công Phượng vừa trải qua trận đấu thứ 31 kể từ đầu năm 2015 rồi. Dù chưa có nhiều dấu hiệu mệt mỏi, anh vẫn cần một quãng nghỉ ngắn để hồi phục thể lực chứ.
Nếu bung hết sức trước Hà Nội T&T, HAGL vẫn chưa chắc đạt được kết quả tốt. Trong khi nguy cơ mất thêm các cầu thủ do chấn thương luôn hiển hiện.
Tất nhiên, chuyện "buông" một trận đấu không được khuyến khích lắm
Nhưng có lẽ HLV Graechen nên coi chuyến làm khách trên Hàng Đẫy như một cơ hội để thử nghiệm cho V.League hơn là một trận quyết chiến. Và đôi khi, HAGL cần học cách thi đấu mà không có Công Phượng nữa đấy.
Nguồn: soha.vn