HAGL lại thua, lần này đổ cho... mặt sân xấu?

61be47f8df40bed0d449.jpg


Hôm qua sau trận thua SLNA 0-2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại than thở: mặt sân khách xấu quá, cầu thủ bị đá rát, lại thêm team mỏng người... Ơ kìa!

Đúng rồi đấy. Thua là phải có lý do chứ nhỉ? Nếu mọi thứ ok thì đã thắng rồi, ít nhất cũng hòa chứ đúng không? Mà nếu nghe theo HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa thì HAGL còn kém CLB Sài Gòn về độ linh hoạt và mềm dẻo trong lối chơi nữa kìa.

Ý kiến này cũng đáng để HLV Nguyễn Quốc Tuấn lắng nghe đấy, vì Khánh Hòa vừa thắng HAGL 2-0 ngay tại Pleiku, rồi sau đó hòa 0-0 với Sài Gòn FC mà.

Còn với HAGL thì sao? Lý do "mặt sân xấu nên thua" được họ nhắc đi nhắc lại mãi. Ngay cả HLV Graechen trước đây cũng hay dùng lý do này khi thua trận.

Chuyện HAGL bế tắc vì bị đối thủ "đá rát, đá rắn" cũng được nhắc tới nhiều lắm. Nhưng mà nha, chính HAGL cũng chỉ dùng từ "đá rát, đá rắn" thôi chứ đối phương không hề chơi thô bạo hay phạm lỗi quá đáng gì cả.

Đó là cách đá bình thường mỗi khi gặp đội thích chơi kỹ thuật mà. Và đương nhiên HAGL phải hiểu, ai gặp họ cũng sẽ chơi kiểu vậy thôi! ‍♂️

fe38c4c09998663dcfcd.jpg


Ai dè HAGL thua 3 trận liền rồi vẫn đổ cho... sân xấu, đối thủ đá rát?

Dù biết mặt cỏ V-League có nơi đẹp nơi xấu, nhưng HAGL đâu phải Man United mà phải đến "ruộng khoai" của CLB Nga lạ hoắc để đá Europa League. HAGL chơi V-League bao lâu rồi, SVĐ SLNA có lạ gì đâu?

Vậy nên, có hợp lý không khi thua trận rồi lại kêu ca mặt sân xấu? Hay là cầu thủ chuyên nghiệp chỉ biết đá trên... mặt sân giống sân tập của mình? ‍♀️

Tuy không thể so sánh HAGL với Barca, nhưng thử so với Thái Lan xem sao. ĐT Việt Nam thời Miura từng có trận đá cực rắn trên sân Thái để phá lối chơi của họ.

Thế mà Thái Lan vẫn thắng 1-0! Việt Nam cũng không ít lần đá rát, đá rắn để khắc chế Thái Lan. Nhưng sự thông minh của từng cầu thủ, chiến thuật linh hoạt... khiến người Thái gần như luôn thắng.

Nhớ trận lượt về vòng loại World Cup 2018 trên Mỹ Đình không? Việt Nam cũng đá rát, làm Thái Lan bối rối. Nhưng phút 29, bùm! Thawikan tung cú sút xa hiểm hóc và Thái Lan mở tỷ số luôn. ⚽

Từ đó, thua Việt Nam mới là người mất tinh thần và phải chạy theo đối thủ chứ không phải Thái Lan.

Từ trình độ trung bình đến cao, bóng đá thế giới không thiếu ví dụ thành công của lối đá kỹ thuật, ban chuyền ngắn, dù bóng đá hiện đại vẫn thiên về chiến thuật, thể lực hơn.

Nhưng để thành công như thế, HAGL nên hành động thực tế hơn là cứ đổ lỗi cho thất bại nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top