CocKitty6068
New member
Chỉ còn vài tuần nữa thôi, HLV Miura sẽ gọi quân lên U23 Việt Nam để đá Vòng loại U23 Châu Á rồi đây. Đây chính là cơ hội vàng (và cũng là cơ hội cuối) để hội anh tài như Công Phượng, Tuấn Anh hay Hồng Quân, Minh Tùng flex skills của mình nè!
Chủ nhà khó thở lắm rồi
HAGL mới vừa tìm lại vibe chiến thắng khi hạ gục Đà Nẵng (đội đang sa sút phong độ) sau một trận đấy drama và nhiều may mắn. Nhưng mà niềm vui đó khó lòng lặp lại vào chiều nay, khi đội khách là Than Quảng Ninh - một đối thủ hoàn toàn khác level luôn các bạn ơi!
Hiện đang đậu ở vị trí top 3 trên BXH với thành tích 4 thắng, 1 thua, Quảng Ninh đang có phong độ cực xịn, đặc biệt là tinh thần đang lên cao sau chiến thắng trên sân Bình Dương ở vòng 5.
Với chiến thuật chuẩn chỉnh và nhiều cầu thủ đỉnh cao, Quảng Ninh đang lao lên như một chú Ngựa ô của giải luôn ấy. Đáng chú ý hơn, trên sân khách CLB này toàn thắng nên SVĐ Pleiku dù CĐV đông kín cũng chẳng làm khó được đội khách đâu nhé!
Thực tế cho thấy HAGL đều thua khá đơn giản và dễ bị "bắt bài" trước các đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm như Hải Phòng và Thanh Hóa. Chiều nay, khả năng cao là HAGL sẽ lại gặp khó trước Than Quảng Ninh rồi...
Dưới con mắt soi mói của thầy Miura ️
Dù thắng hay thua thì chiều nay, đám cầu thủ HAGL vẫn sẽ chơi hết mình, thậm chí còn "chiến" hơn cả những trận trước nữa ấy!
Chuyện được gọi lên U23 Việt Nam hay không chắc chắn là áp lực không nhỏ với bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường rồi... nhất là khi HLV Miura trực tiếp ngồi trên khán đài theo dõi. Căng không các bạn?
Trước vòng đấu, có info rằng bộ 3 nguyên tử của CLB phố Núi đều sẽ không được triệu tập lên U23 Việt Nam. Có vẻ như đây chỉ là... "tin vịt" thôi nhưng nó cũng đủ kích thích ý chí chiến đấu của các ngôi sao bên phía chủ nhà rồi đó!
Tất nhiên công bằng mà nói, đây sẽ là một thử thách, một sân đấu khó để chủ nhà thể hiện. Công Phượng chắc chắn sẽ bị kèm rất chặt và khả năng lu mờ như ở 3 trận thua trước đó là rất cao luôn.
Trong khi đó, lối chơi thông minh và gọn ghẽ của Tuấn Anh, Xuân Trường khả năng vẫn sẽ giúp HAGL có quyền kiểm soát bóng, qua đó ghi điểm trong mắt HLV Miura thôi rồi.
Bên kia chiến tuyến, Than Quảng Ninh cũng có 2 cầu thủ thuộc diện được cân nhắc gọi lên U23 Việt Nam là Mạc Hồng Quân và Minh Tùng đó nha. Từ đầu mùa, Hồng Quân chưa ghi được bàn thắng nào nên cơn khát bàn thắng đang tới đỉnh điểm rồi!
Hậu vệ trẻ Minh Tùng thì đang khẳng định được vai trò của mình. Việc đối mặt hàng công mạnh của HAGL sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để ghi điểm trước HLV người Nhật Bản.
Dự đoán: HAGL 1-3 Than Quảng Ninh
ĐH dự kiến:
HAGL: Minh Nhựt, Lê Văn Sơn, Cosmin, Đông Triều Lê Đức Lương, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Công Phượng, Zdravcovic.
Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Trọng Nghĩa, Bật Hiếu, Huy Cường, Minh Tùng, Quang Hải, Kizito, Hải Huy, Xuân Ngọc, Hồng Quân, Bernando.
Nguồn: soha.vn