HAGL đấu Đà Nẵng: Khi lợi thế biến thành "bẫy tâm lý"

06a923e50fb1af1a4d7e.jpg


Nghe hơi sốc nhưng mà thật đó! Những thứ tưởng là buff cho HAGL có khi lại thành debuff, khiến đội bóng phố Núi phải ôm hận trước SHB Đà Nẵng chiều nay 28/2 luôn á

17h00 ngày 28/2, SVĐ Pleiku, vòng 2 V-League: HAGL vs Đà Nẵng

Tưởng flex được màn hủy diệt Hà Nội 5-0 vòng trước, được đá sân nhà Pleiku với biển người cuồng nhiệt, lại còn có HLV Hữu Thắng đến "xem hàng" - nghe xịn lắm phải không? Nhưng mà theo HLV Lê Thụy Hải thì... đây chính là áp lực vô hình luôn!

177113a50ae0f9ddc549.jpg


Ông Hải phân tích là chiến thắng vòng đầu làm đám trẻ HAGL hưng phấn quá, dễ mất tỉnh táo trước một ông lớn như Đà Nẵng đó. Nguy rồi này!

Vấn đề là ở vòng 1, HAGL chơi kiểu phá sức đối thủ rồi chờ thời cơ phản công - classic và hiệu quả. Nhưng giờ về sân nhà với hàng nghìn CĐV đang cháy hết mình, lại có bầu Đức luôn muốn chơi đẹp... thì làm sao mà đá thực dụng được?

212547a1cfdb909f499e.jpg


Chưa kể chuyện Hữu Thắng có mặt tại Pleiku - nghe vui nhưng lại là áp lực thực sự với đám trẻ đang mơ về U23 Việt Nam hay ĐTQG cho 2 trận sắp tới với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Ai chả muốn ghi điểm trước mắt HLV tuyển quốc gia đúng không?

Trong khi đó, Đà Nẵng mạnh vô cùng luôn á!

Vòng 1 họ đã thắng Đồng Tháp 2-1, với cả 2 bàn đều do chân sút ngoại Gaston Merlo ghi. Theo ông Hải thì Merlo thuộc hàng "Top VIP" V-League, đủ sức làm game changer đó!

f01d16f8c9fd03188e15.jpg


Mà vấn đề là HAGL mùa này không có ngoại binh ở hàng thủ, lại mất luôn Bùi Tiến Dũng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang đau đầu vô cùng mỗi khi gặp đội có tiền đạo ngoại xịn.

Với một Đà Nẵng hùng mạnh, già dặn và tinh quái như chính HLV Lê Huỳnh Đức, đây đúng là "khắc tinh" của HAGL rồi. Nhưng mong là dù có thua thì các bạn trẻ cũng đừng mất phom như mùa trước - chuỗi hòa thua nhìn mà tức á!

Tất nhiên, nếu HAGL tạo nên bất ngờ thì bầu Đức có thể nghĩ đến mục tiêu cao hơn chứ không chỉ là trụ hạng nữa đó! ✨

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì:

"Nếu như HAGL thi đấu theo kiểu cầm bóng nhiều như ở giải tập huấn (giải Tam hùng Gia Lai) thì chúng tôi sẽ dễ đá hơn hẳn.

Tuy nhiên, đó chỉ là trận đấu giao hữu còn khi bước vào giải đấu chính thức, tính chất trận đấu sẽ không còn như vậy nữa.

SHB Đà Nẵng sẽ phải hết sức thận trọng trước trận đấu này".

"Lên làm khách ở Pleiku chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thời tiết, độ cao ở vùng núi luôn là trở ngại với bất cứ đội bóng nào.

Đó là còn chưa kể tới sức nóng từ các khán đài, nơi CĐV HAGL luôn rất cuồng nhiệt".

ĐH dự kiến:

HAGL: Văn Tiến, Trần Vũ, Đông Triều, Văn Pho, Văn Long, Hồng Duy, Ideguchi, Thanh Tùng, Văn Thanh, Minh Vương, Văn Toàn.

Đà Nẵng: Văn Hưng, Hoàng Quảng, Phước Vĩnh, Thanh Hải, Minh Tâm, Nguyên Sa, Vũ Phong (c), Gaston Merlo, Thanh Nam, James Horace, Thanh Tịnh.

Dự đoán: HAGL 1-2 Đà Nẵng

296775ba56a3f2fd2ab6.jpg






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top