HAGL dưới thời HLV Kiatisuk vừa trải qua hai trận đầu mùa với những cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc luôn Vậy đã đến lúc đội bóng phố Núi rinh về chiến thắng đầu tay chưa các bro?
Làm khách trên sân Gò Đậu trước Becamex Bình Dương - đội vừa chơi bùng nổ ở trận đầu gặp đương kim Á quân V.League, nhiều người đã dự báo HAGL sẽ gặp khó. Nhưng plot twist là trận đấu lại cực kỳ đáng tiếc với thầy trò "Zico Thái" Đáng tiếc vì đáng lẽ họ hoàn toàn có thể ẵm trọn chiến thắng đậm đà, mà cuối cùng lại "đánh rơi vàng" ở những phút bù giờ. Trận đó HAGL chơi hay hơn hẳn đối thủ dù thiếu vắng hầu hết những ngôi sao lứa U19 huyền thoại ngày nào.
Còn bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định đang khiến cả V.League phải "wow" với màn khởi động siêu xịn xò Họ là đội duy nhất thắng cả hai trận đầu tiên mùa giải mới, và chỉ đứng thứ hai trên BXH vì đội đầu bảng đá nhiều hơn 1 trận thôi. Với hai "cựu binh" HAGL trong đội hình, đội bóng thành Nam đang sở hữu lối chơi đầy chắc chắn và tỉnh táo. Cả trên sân nhà lẫn sân khách, mành lưới của thủ thành Nguyên Mạnh vẫn giữ nguyên vẹn luôn nha.
Trong khi Hữu Tuấn vẫn chơi cực kỳ ổn định ở vị trí trung vệ, thì tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phong Hồng Duy đang là điểm tựa vững chắc cho hàng thủ đội bóng thành Nam ở mùa giải đầu tiên rời phố Núi. Đây sẽ là hai nhân tố hứa hẹn giúp HLV Vũ Hồng Việt "lock" hai ngôi sao được kỳ vọng nhiều của Kiatisuk - Minh Vương và Tuấn Anh.
Song HAGL không chỉ trông cậy vào mỗi Tuấn Anh và Minh Vương đâu nha! Bàn thắng đầu tiên mùa giải này của họ đến từ pha phối hợp cực kỳ mãn nhãn của hai sao trẻ phố Núi. Đường kiến tạo của Dụng Quang Nho mang đầy tính đột biến, bất ngờ, trong khi cú đỡ bóng rồi ra chân của Châu Ngọc Quang lại cực kỳ tròn trịa và mang tính sát thương cao, không cho thủ thành Becamex Bình Dương lấy một cơ hội cản phá luôn
Nếu như HAGL đã có được trận đấu làm nổi bật các nhân tố mới trước Becamex Bình Dương sau trận hòa nhạt nhòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku, khiến HLV Kiatisuk phần nào yên tâm, thì Thép Xanh Nam Định tuy không được xếp vào hàng ngũ ứng cử viên vô địch, nhưng những nhân tố mới của họ ở mùa giải này đang hứa hẹn bùng nổ lắm đó.
Ngoài Hồng Duy và Hữu Tuấn ra, họ còn có Đức Huy, thủ thành Nguyên Mạnh và nhất là chân sút ngoại binh Hendrio Araujo mùa giải trước chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo Topenland Bình Định. Đây chính là chân sút xé lưới CLB TP.HCM ở trận mở màn, trước khi giúp đồng đội lập công ở trận thắng SHB Đà Nẵng ở vòng hai.
Sân Thiên Trường không chỉ là "chảo lửa" thực sự của đội bóng thành Nam, mà còn là nơi "đi dễ khó về" với HAGL. Lần cuối cùng đội bóng phố Núi rinh trọn vẹn 3 điểm ở đây đã từ tháng 9/2018 rồi cơ Tính từ đó, họ chỉ kiếm được 3 trận hòa cùng một trận thua khi làm khách tại đây.
Lần này, dù chiến thắng có nghiêng về đội bóng nào, thì chắc chắn đây vẫn sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn và cởi mở với những cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa Minh Vương và Hồng Duy, Hendrio với Dụng Quang Nho và Châu Ngọc Quang với Đức Huy. Đấy là chưa kể đến cuộc đối đầu giữa Kiatisuk và Vũ Hồng Việt - hai cái tên đều quen mặt với những người yêu bóng đá Việt Nam rồi
Nguồn: soha.vn