Tuy đang xếp trên đối thủ tận 5 bậc trên BXH V-League 2020, nhưng mà team thầy Lee Tae-hoon vẫn đang ở thế "dưới cơ" trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy cuối tuần này luôn nha!
Cuối tuần này, V-League comeback sôi động trở lại sau gần 3 tháng nghỉ vì Covid-19, trong đó Hàng Đẫy chính làâm điểm được chú ý nhất với màn đối đầu giữa đương kim vô địch Hà Nội và HAGL.
Hai đội bóng của hai ông bầu đình đám nhất nhì làng bóng đá Việt, sở hữu lượng fan đông đảo nhất V-League thời điểm này. Trận đấu này còn được ví như cuộc "nội chiến" của tuyển Việt Nam luôn, vì mỗi bên đều có cả một dàn tuyển thủ xịn xò đông đảo lắm nha!
HAGL tuy đang tạm xếp trên Hà Nội 5 bậc (hạng 3 so với hạng 8), nhưng đó là kết quả được "đóng băng" từ trước khi Covid-19 ập đến. Còn ở hiện tại, Văn Toàn cùng đồng đội vừa bị Nam Định loại ngay từ trận mở màn Cúp quốc gia rồi, trong khi Hà Nội thì có chiến thắng ngon ơ 3-0 trước Đồng Tháp.
Không chỉ là kết quả "đau thương" tại Cúp quốc gia, một con số thống kê khá buồn cho fan HAGL là suốt 8 năm qua, trải qua 9 trận liên tiếp, đội bóng phố núi chỉ biết hòa hoặc thua mỗi khi gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy thôi.
Ở lần thứ 10 tái đấu, tin vui cho HAGL là Văn Toàn đã comeback tập luyện cùng đội và các vị trí khác đều đang có thể lực ổn. Ngược lại, Hà Nội có chút vấn đề khi vắng bộ đôi trung vệ trụ cột là Duy Mạnh và Đình Trọng. Tuy nhiên, chẳng ai dám "coi thường" sức mạnh của nhà đương kim vô địch V-League nếu nhìn vào màn ra quân cách đây một tuần của họ đâu nhé!
Nguồn: soha.vn