HAGL bất ngờ còn cơ hội vô địch sau cú sốc của CLB Hà Nội

BoBong2080

New member
fe7156b139c23ebdd8bf.jpg


Từ cái tình huống "chắc kèo" hết cửa với tận 10 điểm bị bỏ xa CLB Hà Nội, đội bóng phố Núi giờ lại thấy lại ánh sáng cuối đường hầm rồi nè Nguyên nhân là vì đội bóng của bầu Hiển vừa ăn một trận thua "đau điếng" 0-3 trước Topenland Bình Định.

98e8bb78558102d9cb25.jpg


Nếu cân hết hai trận tiếp theo - đá với CLB Sài Gòn trên sân nhà Pleiku và làm khách ở Becamex Bình Dương, thì khoảng cách giữa đội bóng của HLV Kiatisuk và "anh cả" CLB Hà Nội sẽ chỉ còn... 5 điểm thôi, trong khi số trận đấu thì như nhau luôn. Nghe có vẻ khả thi đấy, vì giải còn tận 10 vòng, mà mùa này căng lắm các bạn ơi

Nhìn theo hướng tích cực thì HAGL hoàn toàn có thể làm được chuyện này. CLB Sài Gòn đang "bét bảng" với đủ thứ drama nội bộ, còn ở lượt đi, HAGL đã từng hạ gục Becamex Bình Dương 2-1 nhờ cú đúp của Văn Toàn mà.

Chưa bao giờ đội bóng của bầu Đức cần hai chiến thắng này nhiều như vậy để comeback vào cuộc đua Từ vị trí "ngồi mát ăn bát vàng" sau lượt đi, CLB Hà Nội giờ liên tục "vấp ngã" hai trận liền, nhất là trận thua đậm Topenland Bình Định tối qua còn đi kèm thẻ đỏ và rất có thể án phạt nguội cho Duy Mạnh - trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự.

6dd61ea9961aa3bb90a9.jpg


Nhưng mà ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, HAGL không chỉ cạnh tranh với mỗi CLB Hà Nội đâu nha, mà còn có Topenland Bình Định, CLB Hải Phòng, Viettel và SLNA nữa. Plot twist là ở lượt đi mùa này, đội bóng của bầu Đức chưa thắng được đội nào trong top 5 trên mình luôn

Họ hòa Viettel và Topenland Bình Định, thua SLNA, CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku. Nếu lượt về mà vẫn như vậy thì đội của "Zico Thái" không những hết cơ hội vô địch, mà còn khó cải thiện hạng 6 hiện tại nữa đó.

Trong khi các đội top đầu đều "flex" tân binh xịn xò ở lượt đi - CLB Hà Nội có ngoại binh mới, Topenland Bình Định rước Văn Lâm về, CLB TP.HCM đón Lee Nguyễn trở lại - thì HAGL vẫn chưa có "bom tấn" nào cho giai đoạn quyết định của mùa giải cả.

5caa1f239b8fe29a6703.jpg


Phải công nhận tinh thần các cầu thủ HAGL đã khá lên rất nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk, nhưng về mặt chuyên môn thì đội hình "mỏng tanh" vẫn là điểm yếu khó che đậy Chưa kể sự thất thường của những ngôi sao được kỳ vọng như Xuân Trường, Tuấn Anh và cả Công Phượng nữa.

Ở lượt đi, HAGL có 5 chiến thắng, và tất cả đều trước các đội ở nửa dưới bảng. Trận đấu tối nay với CLB Sài Gòn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì đối thủ vừa có chiến thắng cực quan trọng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - thắng thứ hai trong mùa này đấy.

549df8b5f5ee4536f779.jpg


Sau trận gặp Becamex Bình Dương, đội bóng phố Núi sẽ phải vào hang CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray - đội đã hạ họ ngay tại Pleiku ở lượt đi, đang xếp thứ 3 và đang "khát khao" lắm trong mùa này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top