Hacker giờ muốn "úp" tài khoản Facebook, Instagram nào cũng được, còn đòi lại thì... chúc bạn may mắn

0470b3a84c71ac9b4abf.jpg


Dù bạn có nổi hay không, cho dù Facebook hay IG của bạn có bật 2FA, 3FA gì đi nữa, chỉ cần hacker "chọn mặt gửi vàng" là coi như... hết cứu rồi bạn ơi Sẵn sàng tinh thần cho cuộc hành trình đòi lại tài khoản đầy gian nan, tốn tiền lại tốn công nha!

Giờ đây vô số tài khoản Facebook và Instagram đang bị hacker "viếng thăm", chiếm đoạt quyền sử dụng để tống tiền, lừa đảo hoặc thậm chí bán luôn trên chợ đen. Kinh dị vãi

Tài khoản MXH của những người nổi tiếng thường là "mồi ngon" cho hacker vì có thể bán được giá cao trên thị trường. Nhưng mà đừng nghĩ người thường không nổi tiếng, ít follow là thoát nha! Vì đơn giản thôi, hacker muốn hack tài khoản nào thì hack, không phân biệt giàu nghèo sang hèn gì đâu

460411915b3f88a2a4e6.png


Bị mất quyền sử dụng tài khoản MXH ai cũng stress hết cả, nhưng khổ nhất vẫn là cuộc hành trình đi "ăn xin" lại tài khoản của chính mình đó nha các bạn.

Có người phải gửi hình ảnh lên nhà phát triển để xác nhận, có người chấp nhận móc hầu bao thương lượng với hacker, có người còn phải bỏ luôn tài khoản để lập cái mới. 1001 cách đi đòi lại của cải của mình, mà cách nào cũng toàn drama và nước mắt!

Nhiều tài khoản Facebook bị hack có thể do lỗ hổng trong chính sách của chính mạng xã hội này đấy. Facebook có tùy chọn lấy lại tài khoản trong trường hợp mất cả email, mật khẩu hay số điện thoại đăng nhập nhưng yêu cầu gửi CMND, giấy tờ tùy thân để xác minh.

Lợi dụng điều đó, hacker có thể dùng photoshop để làm giả giấy tờ, từ đó qua mặt lớp an ninh của Facebook một cách dễ dàng. Chơi dirty vãi luôn

Hacker thường chiếm quyền truy cập Facebook vào nửa đêm, rạng sáng vì đây là thời điểm người dùng không thể phản ứng ngay trước các email hay tin nhắn cảnh báo. Việc lấy thông tin về ngày sinh, quê quán, ảnh, hay cả CMND, hộ chiếu của người nổi tiếng cũng dễ hơn người thường nữa.

Cách đây không lâu, hàng loạt tài khoản Facebook cá nhân, fanpage của nhiều người nổi tiếng, KOLs như hoa hậu Đặng Thu Thảo, Lan Khuê, hot girl Khả Ngân, người đẹp Hạ Vi, ca sĩ Đại Nhân, Đức Phúc… hay trước đó là Phạm Hương, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà đã bị hacker chiếm quyền sử dụng.

Sau khi chiếm thành công, hacker ngang nhiên ra giá để người nổi tiếng chuộc lại: hotgirl Khả Ngân bị thương lượng phải trả 25 triệu đồng, hoa khôi Lan Khuê thậm chí còn bị yêu cầu phải... livestream xin lỗi. Trời ơi, nghe mà tức á!

Tuy nhiên thay vì chấp nhận điều kiện từ hacker, những người nổi tiếng quyết định không thỏa hiệp, tránh mở cơ hội trục lợi cho kẻ xấu. Họ nhờ đến những chuyên viên IT hoặc những agency công nghệ giúp mình can thiệp đòi lại tài khoản. Đây có lẽ là biện pháp "hợp lệ" nhất, tuy nhiên cũng vô cùng rắc rối luôn nha.

1fc0a488cb6b81082d06.jpg


Cụ thể đối với trường hợp của Lan Khuê, để lấy lại tài khoản Facebook của mình, người đẹp đã phải nhờ đến tất cả các agency của Facebook tại Việt Nam để hỗ trợ cô liên hệ với trụ sở Facebook tại Singapore.

Quá trình này đòi hỏi Lan Khuê phải cung cấp một số thông tin cá nhân để xác minh, đồng thời chờ 1 khoảng thời gian để Facebook có thể khôi phục đủ dữ liệu như cũ.

Không chỉ Lan Khuê, những người nổi tiếng khác cũng phải áp dụng biện pháp tương tự để lấy lại tài khoản Facebook cá nhân. Biện pháp này đối với người nổi tiếng - vốn đã được Facebook xác minh đích danh, lại có agency hỗ trợ - thì khá tiện lợi, còn đối với những người dùng phổ thông khác lại xem ra là cả 1 chặng đường nhiều phiền phức. Dân thường khóc thét luôn!

Đó là trường hợp của bạn H. - hot teen sở hữu tài khoản IG có đến gần 200k followers.

Cách đây không lâu tài khoản IG của H. bị hacker tấn công, H. dùng 1 tài khoản IG khác DM vào chính IG của mình để xin chuộc lại. Nhận tin nhắn của H., hacker thẳng thừng báo giá 10 triệu đồng.

H. giả vờ đồng ý và xin hẹn chuẩn bị tiền để "cầm chân" hacker, mặt khác vẫn âm thầm tìm đến 1 người bạn làm IT khác nhờ hack lại chính IG của mình. Tuy nhiên người IT này lại vốn chỉ là "tay mơ", hack lại chưa thành công đã bị gã hacker kia phát hiện. Ối trời drama quá! ‍♀️

Từ đó mọi rối ren xảy ra, cô nàng H. bị hacker đe dọa sẽ cho bay biến tài khoản IG bao năm mới gầy dựng được, nếu không muốn thế thì phải trả cho hắn đến 20 triệu đồng.

af3356d4b7eaf00f3fe2.png


Cô gái hot teen khóc dở mếu dở trước điều kiện khó khăn của hacker bởi số tiền 20 triệu đối với cô là rất lớn. Cô nhiều lần thương lượng để hacker hạ giá nhưng không được đồng thuận. Cuối cùng, cô nàng đành bỏ luôn tài khoản Instagram nổi tiếng của mình, dọn sang 1 "nhà" khác và thông báo cho fan. Lạc lõng vãi chưởng

Còn tài khoản IG của H., cô nàng cho biết hiện đã bị đổi tên hiển thị, đổi cả username và đổi cả lĩnh vực sang bán... quần áo. Lượt follow trên tài khoản này cũng giảm đáng kể do H. đã thông báo với những người hâm mộ của mình. Tuy nhiên với số follow còn lại cũng đủ để hacker bán được với giá hời trên "chợ đen".

Ngoài ra hiện nay, hacker có chiêu trò rất mới để chiếm quyền sử dụng tài khoản là "mời" nạn nhân làm admin của 1 fanpage "rác". Thủ đoạn mới tinh đây các bạn ơi! ⚠️

Theo đó, hacker lập 1 fanpage trên Facebook và thêm nạn nhân làm admin.

Sau khi thiết lập tài khoản của nạn nhân có quyền admin fanpage, hacker đăng tải nội dung vi phạm nặng nề chính sách của Facebook khiến fanpage này bị xóa bỏ vĩnh viễn. Từ đó, tài khoản của nạn nhân (với vai trò admin của fanpage) cũng sẽ "bay màu". Mánh lới quá đi mất!

Để thực hiện thủ đoạn này hacker và nạn nhân đã phải là bạn bè của nhau trên Facebook. Do vậy những người thường xuyên kết bạn "ảo" trên Facebook sẽ rất dễ bị đưa vào tròng do vô tình kết bạn nhầm với hacker.

Chị S. (Hà Nội) là một hot Facebooker trong lĩnh vực bán hàng trên mạng xã hội với 5 nghìn friends (bạn bè) và 22.000 followers. Với chị tài khoản Facebook như "cần câu cơm" nên thành thử, việc bị hack mất tài khoản khiến chị mất ăn mất ngủ luôn.

Hacker liên hệ cho chị S. để đòi tiền chuộc 5 triệu đồng, cam kết trong vòng 30 phút sẽ trả lại tài khoản cho chị. Tuy nhiên do muốn tố cáo hành vi của hacker chị S. nghĩ cách để hẹn gặp tên này, đồng thời âm thầm liên hệ với 2 chiến sĩ công an thuộc Cục an ninh mạng. Plot twist dữ dội!

"Nó đòi mình chuộc với giá 5 triệu, mà đó là tài sản của mình. Khi nó bắt đầu đếm tiền, công an ập vào bắt tại chỗ và đưa lên phường. Nó tinh vi đến mức xoá hết mọi bằng chứng, phủ nhận hết thông tin. Vì nó chỉ mới 16 tuổi nên công an chỉ lập biên bản rồi thả về" - chị S. kể lại.

2d24b8d3d34fce078d29.jpg


Theo chia sẻ của chị S., thực chất nhóm hacker hoạt động kiểu "cộng sinh", khoảng 20 người trong một đội.

Chúng chia ra 2 team, một team chuyên "hack" và một team chuyên "lấy". Đôi bên cùng có lợi. Nếu không làm bảo kê, tài khoản dễ dàng bị hack thêm một lần nữa. Chị S. đã nhờ một nhóm hacker khác "bảo vệ" Facebook cá nhân với mức giá 6 triệu/năm. Giống phim xã hội đen vậy luôn!

"Vì mình cũng không muốn gây thù chuốc oán với "giới", chỉ mong yên ổn làm ăn nên thà mình đóng tiền bảo kê còn hơn" - chị S. chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top