Nghe có vẻ như phim hành động nhưng đây là chuyện thật 100% luôn nha mọi người ơi!
Hồi tháng 10/2015, anh chàng Daniel Kaye đã ra tay tấn công liên hoàn vào nhà mạng Lonestar của Liberia. Mức độ nghiêm trọng đến nỗi Internet của cả nước Tây Phi này bị sập luôn trong một khoảng thời gian. Tưởng tượng cả nước không có mạng là biết kinh khủng thế nào rồi đúng không?
Theo Cơ quan tội phạm quốc gia Anh (NCA) thì anh Kaye 30 tuổi này được một nhân viên cấp cao của Cellcom thuê để... phá đối thủ cạnh tranh là Lonestar. Tuy nhiên cũng không có bằng chứng nào chứng minh Cellcom có dính líu đâu nhen!
Daniel Kaye đã thẳng thắn thừa nhận việc tạo ra và sử dụng botnet (một mạng lưới máy tính siêu to khổng lồ) để tấn công hệ thống nhà mạng Lonestar. Kết quả là anh bị kết án 2 năm 8 tháng tù giam vào thứ Sáu (11/1) tại Tòa án Blackfriars Crown ở trung tâm London. Ăn đời ở kiếp đấy ạ!
Hồi còn sống tại Síp, anh Kaye dùng mạng botnet để tạo các cuộc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) vào Lonestar, khiến nhà mạng này phải bỏ ra tận 600 nghìn USD để sửa chữa. Chưa hết đâu, Lonestar còn mất hàng chục triệu đô doanh thu vì khách hàng chạy sang nhà mạng khác hết rồi. Thương quá đi!
Sau khi bị bắt vào tháng 2/2017, Kaye bị dẫn độ về Đức để tiếp tục xét xử. Hóa ra anh ta còn từng tấn công cả nhà mạng Deutsche Telekom của Đức, làm ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu khách hàng vào tháng 11/2016 nữa chứ. Rộng đường rộng đất thật sự!
Mike Hulett - người quản lý Đơn vị chống tội phạm mạng quốc gia thuộc NCA đã nhận xét:
"Kaye đã trở thành một hacker đánh thuê có tay nghề cao. Các vụ tấn công của anh ta gây ra thiệt hại đáng kể cho nhiều doanh nghiệp tại các nước khác trên thế giới. Điều này càng cho thấy bản chất không biên giới của tội phạm mạng".
Bài học rút ra: skill đỉnh thì nên dùng vào việc tốt chứ đừng đi làm thuê phá hoại nhé các bạn!
Nguồn: gamek.vn