CuaStar130
New member
Nhớ Nokia 1680 năm 2008 không? Chiếc điện thoại nghe gọi – nhắn tin cơ bản, màn hình tí tẹo, bàn phím T9 huyền thoại với mạng 2G thời chưa có smartphone gì hết. Giờ nó comeback nhưng mà... với nội dung siêu xịn!
Một hacker phần cứng có biệt danh Reimu NotMoe đã "mổ bụng" chiếc Nokia 1680, lấy hết nội tạng cũ ra rồi nhét vô một bản mạch custom cực đỉnh. Kết quả là ta có một chiếc máy tính Linux bỏ túi, có tên gọi cực ngầu: Notkia!
Với phần mềm được nâng cấp lên tận mây xanh, chiếc Notkia này về cơ bản đã trở thành smartphone chạy Linux mà khoác lốt điện thoại cổ điển. Vỏ ngoài, bàn phím và các nút bấm thì vẫn giữ nguyên, vibe hoài cổ nhưng tâm hồn hiện đại cực mạnh!
Cấu hình của em này cũng khá ngon: chip MIPS đơn nhân Ingenic X1000E 1GHz, RAM 64MB, bộ nhớ NOR flash 32MB và NAND flash 4GB.
Màn hình TFT 128x160 pixel nguyên bản được thay bằng màn hình IPS LCD 2 inch, 240x320 pixel. Plot twist là màn hình hơi to quá nên phải cắt bớt cho vừa khung, cuối cùng chỉ còn 220x280 pixel thôi. Nhưng mà vẫn ngon hơn bản gốc nhiều nha!
List đồ chơi trong Notkia còn bao gồm: cổng USB-C (theo trend luôn), camera 5MP OV5640 có auto focus, chip nhạc Yamaha MA-3 (chơi nhạc chuông cũng xịn), micro Analog MEMS, card không dây AMPAK hỗ trợ wifi 4 và Bluetooth 4.0 LE, bộ thu phát Semtech SX126x LoRa, và pin BL-5C.
Chạy Linux nên chiếc Notkia này gõ văn bản bằng bàn phím T9 được luôn nha! Kết nối không dây thì xài như thiết bị liên lạc hoặc bộ đàm cũng ok. Nhưng có 1 điều nó chưa làm được như smartphone hiện đại – đó là gọi điện thoại hoặc lướt data mạng 4G!
Lý do à? Vì Reimu NotMoe không tìm được module 4G LTE nào đủ nhỏ để nhét vô cái vỏ này. Sad quá trời!
Bản mạch còn có module GNSS để định vị vệ tinh nữa, nhưng chưa test. À mà không có jack 3.5mm nha, nên muốn nghe nhạc thì phải xài tai nghe Bluetooth hoặc tai nghe USB-C thôi!
Nguồn: kenh14.vn