Một câu chuyện cực kỳ đau lòng vừa xảy ra: Mẹ chở con trên xe nhưng quên không đưa đến nhà trẻ, 5 giờ chiều mới nhớ ra, nhưng đã quá muộn màng rồi...
Sự việc xảy ra tại Malaysia ngày 27/1 vừa qua ở gần đường Tunku Hassan, Seremban, Negeri Sembilan. Một bé 2 tuổi bị mẹ vô tình bỏ quên trong xe từ 8 giờ sáng và chỉ được phát hiện lúc 5 giờ chiều, khi này bé đã không còn nữa...
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, nhưng lời cảnh báo cho các ba mẹ chở con trên xe, các thầy cô trông trẻ nhỏ, hay tài xế xe đưa đón học sinh - thì mãi mãi không bao giờ lỗi thời cả.
Bác sĩ Kamarul Ariffin Nor Sadan, một content creator về sức khỏe ở Malaysia, đã chia sẻ những tips cực hay để giúp các bậc phụ huynh ngăn ngừa những tai nạn thương tâm như vậy.
"Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra đâu. Một trong những nguyên nhân chính là do bất cẩn. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả con cái của chúng ta, nên mình cần phải giải quyết vấn đề này ngay thôi," ông viết.
Nguồn: soha.vn