Nằm giữa đảo Hachijojima xinh lung linh, cách Tokyo khoảng 300km, khách sạn Hachijo Royal từng là biểu tượng sang xịn mịn khi mở cửa năm 1963. Được kỳ vọng trở thành thiên đường nghỉ dưỡng dành riêng cho giới thượng lưu, nhưng giờ đây chỉ còn lại... đống đổ nát hoang tàn không ai dám ghé
Thời điểm xây dựng Hachijo Royal, việc đi du lịch nước ngoài vẫn còn là giấc mơ xa xỉ với đa số người Nhật vì visa khó xin lắm luôn á. Chính phủ còn hỗ trợ kêu gọi đầu tư bằng cách đặt cho nơi này cái tên nghe chill phết: "Hawaii của Nhật Bản"
Hachijo Royal được thiết kế với kiến trúc mix&match giữa phong cách châu Âu và Nhật Bản, nghe đã thấy aesthetic rồi đúng không nào!
Nhưng plot twist đây rồi: ngay sau khi mở cửa không lâu, resort này đã... ế khách đến mức trầm trọng luôn
Nguyên nhân thứ nhất: vấn đề visa được giải quyết rồi, người Nhật giờ đi du lịch nước ngoài thoải mái hơn nhiều.
Nguyên nhân thứ hai: phải chịu áp lực cạnh tranh khủng khiếp từ các đối thủ xịn sò khác như đảo Guam, Hawaii và cả Thái Lan nữa.
Dù chủ sở hữu có cố gắng thế nào, Hachijo Royal vẫn không thể comeback được. Cuối cùng phải chính thức đóng cửa năm 2006 và bỏ hoang từ đó đến giờ ️
Mới đây, nhiếp ảnh gia người Ba Lan Natalia Sobanska đã mạnh dạn ghé thăm Hachijo Royal trong 7 giờ đồng hồ và chụp lại bộ ảnh tại đây.
Theo chị nhiếp ảnh gia, nơi đây không hoàn toàn đáng sợ như những địa điểm bỏ hoang khác trên thế giới đâu nha.
Nhưng đáng tiếc thay, thời hoàng kim ngắn ngủi đã qua, giờ chỉ còn lại đống đổ nát không một bóng người, không khí ảm đạm và hơi lạnh sống lưng
Không có người chăm sóc lại bị thiên nhiên tàn phá, khu nghỉ dưỡng một thời giờ hoang tàn đến không nhận ra.
Hachijo Royal vẫn gây ấn tượng với lối kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu…
...và Nhật Bản. Một số phòng may mắn chưa bị phá hoại, mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí, cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây vậy
Chiếc đàn piano từng vang lên những giai điệu du dương phục vụ du khách giờ chỉ nằm im lìm một góc.
Với kinh nghiệm khám phá nhiều nơi bỏ hoang, Natalia chia sẻ điều ấn tượng nhất là sau khi con người ra đi, thiên nhiên đã lấy lại những gì vốn thuộc về nó
Nguồn: soha.vn