Chắc nhiều người còn không tin nổi, nhưng đây là sự thật đấy! Haaland đã chính thức đưa Na Uy lọt vào vòng 16 đội World Cup, kết thúc quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng của đất nước Bắc Âu này. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng xứ sở cá hồi này giành chiến thắng tại vòng knock-out của giải đấu lớn nhất hành tinh!
Tiền đạo sắc bén nhất thế hệ của Na Uy từng có tất cả mọi thứ – danh hiệu, kỷ lục, tiền bạc – trừ một thứ: sân khấu lớn. Giờ đây, anh đã có được điều đó rồi, và những bàn thắng đang đến liên tục như nước chảy
Phải nói là hơi buồn khi bạn giỏi nhất ở một lĩnh vực mà lại không có nơi nào để flex. Gần như toàn bộ sự nghiệp của Erling Haaland diễn ra như vậy: Một tiền đạo ghi bàn dễ như ăn kẹo, tích lũy bàn thắng ở Manchester, Dortmund, Madrid và Munich, mà chưa bao giờ đặt chân đến giải đấu duy nhất quy tụ các cầu thủ bóng đá đỉnh nhất thế giới. Danh hiệu có, kỷ lục cũng đầy, nhưng sân khấu World Cup thì... chưa bao giờ có
Giờ đây, anh đã có nó và đang tận hưởng từng phút giây, như thể đã nhịn quá lâu rồi không cần "giữ mặt" nữa. Na Uy đã lọt vào vòng loại trực tiếp, và lý do chính là vì cầu thủ số 9 của họ đã ghi bàn liên tục trong suốt chiến dịch World Cup: Cú đúp vào lưới Iraq, rồi lại cú đúp vào lưới Senegal, một bàn thắng ấn định chiến thắng trước Bờ Biển Ngà – biến sân khấu khắc nghiệt nhất trong thể thao thành một buổi chiều... bình thường như đi chợ vậy
Những con số xung quanh anh gần như "phi lý" luôn ấy! Haaland đến World Cup này với hơn 350 bàn thắng chuyên nghiệp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mà không hề có một lần ra sân nào ở giải đấu quốc tế lớn, bởi vì Na Uy không đủ điều kiện tham dự từ năm 1998 – trước cả khi anh chào đời luôn á! Cả một thế hệ cầu thủ bóng đá Na Uy đã trưởng thành, giải nghệ và mất hút trong khi đất nước này bỏ lỡ World Cup hết mùa Hè này đến mùa Hè khác. Haaland mới 25 tuổi thôi, đã là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển, và trước đây World Cup chỉ là thứ anh xem trên TV như bao người khác thôi
Tất cả những điều đó được thể hiện rõ ngay trong lần đầu tiên anh tham dự giải đấu. Anh chỉ mất có 29 phút để ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup vào lưới Iraq, và đến giờ nghỉ giữa hiệp thì đã có hai bàn rồi: Đủ để chỉ trong một hiệp đấu, san bằng kỷ lục ghi bàn của Na Uy tại World Cup vốn thuộc về Kjetil Rekdal trong gần ba thập kỷ. "Cậu ấy đã vượt qua thử thách", huấn luyện viên Ståle Solbakken nói sau trận đấu. "Cơ hội không quá lớn đối với cậu ấy". Đó là kiểu câu nói mà các HLV thường dùng, nhưng với Haaland thì nghe nó understatement quá
Trận đấu với Senegal khó khăn hơn nhiều, và đó mới là điểm quan trọng. Marcus Pedersen đưa Na Uy dẫn trước sau khi hàng phòng ngự Senegal lộ sườn, rồi Haaland đã làm điều khiến anh khác biệt hẳn so với những cầu thủ xuất sắc thông thường. Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, anh đã "kết liễu" trận đấu luôn: Một cú sút sớm, không cần lấy đà, bóng đã bay vào lưới trước khi thủ môn kịp định vị Ismaila Sarr đưa Senegal trở lại trận đấu, và thế trận có vẻ nghiêng về phía họ rồi. Vậy nên Haaland lại ghi tiếp, một cú sút đủ chuẩn xác để ấn định chiến thắng lần thứ hai. Bàn thắng muộn của Sarr giúp tỷ số bớt chênh lệch và khiến những phút cuối căng như dây đàn, nhưng kết quả thực sự không thay đổi, bởi vì người quyết định trận đấu chính là người mặc áo đỏ!
Haaland không phải kiểu người kiến tạo lối chơi hay đắm mình vào trận đấu để làm màu. Điều anh sở hữu là thứ hiếm có và lạnh lùng nhất mà một tiền đạo có thể có: Sự chắc chắn rằng khi cơ hội đến, anh sẽ nắm bắt lấy nó. Không phải hầu hết các cơ hội. Không phải những cơ hội dễ. Mà là CHÍNH cơ hội đó! Hãy quan sát anh trong vòng cấm và bạn sẽ không thấy sự cân nhắc, không có màn phô trương, chỉ là một sự "tiết kiệm" bóng đến mức gần như nhàm chán, cho đến khi bóng chạm lưới
Nguồn: svvn.tienphong.vn