Nữ sinh ĐH Tài chính Marketing sinh năm 2004 vừa có những tâm sự chạm đến trái tim về hành trình đầy thử thách của mình, cùng quan điểm cực kỳ sâu sắc: Vẻ đẹp của phụ nữ không thể chỉ "gói gọn" trong con số 3 vòng
Hà Trúc Linh (sinh năm 2004, Phú Yên) hiện là sinh viên năm ba trường ĐH Tài chính – Marketing. Trong suốt quá trình học tập, Trúc Linh luôn là cô sinh viên năng nổ với nhiều thành tích đáng nể như giải Nhất cuộc thi Marketing fashion show, giải Nhì cuộc thi Văn nghệ Xuân tình nguyện khoa Marketing. Không chỉ vậy, nữ sinh này còn đồng sáng lập dự án xã hội "Ai cũng là người hùng" và được vinh danh là Hình mẫu sinh viên cấp Liên Chi hội khoa Marketing, năm học 2023 - 2024. Xịn xò phết nhỉ!
Đến với Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh đã trưởng thành vượt bậc, không chỉ về kỹ năng mà còn về cách sống. Cô học được cách thích nghi với môi trường mới, biết lắng nghe và kết nối với mọi người xung quanh. Hơn nữa, Trúc Linh đã biết quan tâm và chăm sóc bản thân từ việc giữ gìn sức khỏe đến duy trì năng lượng tích cực, để mỗi lần xuất hiện trước ống kính không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn toả sáng về tinh thần
Tại cuộc thi năm nay, Hà Trúc Linh mang đến dự án nhân ái "Ai cũng là người hùng". Dự án này được lập ra nhằm trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức sơ cấp cứu cơ bản nhưng cực kỳ thiết thực, giúp các bạn tự tin đối mặt với những tình huống không mong muốn trong cuộc sống. Ý nghĩa quá đi thôi!
Trúc Linh chia sẻ: "Mình luôn tin rằng, ai trong chúng ta cũng đều có lòng trắc ẩn, đều muốn giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn. Đó là sức mạnh để đánh thức người hùng trong mỗi người. Với trái tim yêu thương, ai cũng có thể là người hùng"
Nếu may mắn trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh mong muốn nỗ lực hơn nữa để cống hiến, để nhắc nhở mọi người rằng giá trị thật không nằm ở hào quang mà ở cách ta sống vì mọi người: "Vì một người sống có giá trị là người không chỉ khiến cuộc đời của mình có nghĩa, mà còn giúp cho cuộc đời của người khác thêm rực rỡ. Nếu được trao vương miện thì mình sẽ phải nỗ lực nhiều hơn", cô tâm sự. Quá đỗi chân thành!
Trong cuộc sống, Hà Trúc Linh bày tỏ rằng ba mẹ là người có ảnh hưởng nhất đến cô. Gia đình luôn dạy cô sống phải trở thành người có ích, sống tốt cho mình và cho đời, hãy nghĩ cho người khác nhiều hơn và hiểu giá trị của việc cho đi. Vì thế, Trúc Linh ít khi cảm thấy chênh vênh vì luôn có gia đình bên cạnh động viên và truyền cảm hứng
Ngoài ra, Hà Trúc Linh còn truyền cảm hứng với câu chuyện vượt qua tự ti để hoàn thiện bản thân khi tham gia Hoa hậu Việt Nam năm nay. Hồi còn học trung học, Trúc Linh từng nghĩ ngoại hình của mình không được đẹp và da hơi ngăm. Lên đại học, cô tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên da cũng khó trắng hơn
"Mình từng muốn làn da trắng lên, đã cố thử nhiều cách rồi nhưng làn da của mình tự nhiên đã như thế. Mình cũng được nhận nhiều lời góp ý và động viên của mọi người, khi bảo Linh hợp với làn da bánh mật như vậy. Mình cũng vui lắm, nghĩ đó là điểm khác biệt của mình. Bây giờ, mình chăm dưỡng da cho khỏe mạnh và mịn màng hơn. Linh chấp nhận làn da của bản thân và yêu thương chính mình hơn", nữ sinh tâm sự. Tự tin là đẹp nhất các bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn