Ôi trời ơi, vụ này nghe mà rùng mình luôn các bạn ạ! Chị giám thị vừa coi thi xong định bắt taxi về thì không ngờ gặp phải tên tài xế độc ác, bị siết cổ để cướp tài sản. Sau đó hắn còn chở đến cầu Sú vứt xác phi tang nữa chứ...
Ngày 5/7, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xác nhận đang phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh để khám nghiệm một thi thể vừa được vớt lên từ cầu Sú.
Trước đó, theo hội đồng thi THPT quốc gia trường Đại học Hà Tĩnh cho hay, họ đang tìm kiếm giám thị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê Hà Nam, đang công tác tại trường Đại học Huế) bị mất tích trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa rồi.
Được biết, chị Oanh là sinh viên năm 4 ngành sư phạm Mầm non. Trong lúc chờ nhận bằng tốt nghiệp, chị được trường cử làm giám thị coi thi ở Hà Tĩnh. Thế nhưng sau buổi thi ngày 3/7, chị Oanh bỗng dưng mất tích, không liên lạc được nữa
Ngay lập tức, nhà trường và gia đình đã báo công an để tìm kiếm. Nghi có tính chất hình sự, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi) là nghi can chính trong vụ mất tích này. Cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp hắn ta để điều tra cho rõ ràng.
Ban đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tiến khai đang làm lái xe taxi. Vào tối 3/7, hắn chở một nữ giám thị vừa coi thi xong từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh.
Thế mà đi được một đoạn, gã đối tượng này dừng xe rồi bóp cổ chị giám thị, cướp chiếc túi xách có 250.000 đồng và một chiếc điện thoại Chỉ vì số tiền ít ỏi đó mà lại gây ra tội ác man rợ như vậy, không thể chấp nhận được!
Sau đó, hắn còn chở nạn nhân đến cầu Sú (thuộc TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà) vứt xác phi tang.
Đến khoảng 11h sáng nay, cơ quan chức năng đã vớt được xác nạn nhân xấu số từ dưới cầu Sú lên bờ. Hiện công an đang xác minh danh tính thi thể và điều tra, làm rõ vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn